Tự đánh mất niềm tin

Đột ngột thông báo tăng học phí trong học kỳ 2 thêm 500.000 đồng rồi khi bị sinh viên phản đối trường đã rút lại thông báo. Nhiều sinh viên đã bày tỏ bức xúc

Ai dám học ở trường này nữa?

Với những sinh viên đang học ở Trường Đại học (ĐH) Hồng Bàng, chúng tôi thấy thất vọng khi đã trót theo học nơi đây. Khi chúng tôi đăng ký học, nhà trường đã ngon ngọt giới thiệu về chất lượng đào tạo, nhưng khi học rồi chúng tôi mới hiểu rõ. Hơn một tháng nữa chúng tôi xong năm 3 và chỉ hơn một năm học nữa là chúng tôi sẽ ra trường. Trong suốt gần 3 năm học ở đây, chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền của bỏ ra với mong muốn có tấm bằng, kiến thức khi bước vào cuộc đời. Trường ĐH Hồng Bàng có quan tâm đến sinh viên của mình không? Với cung cách này, liệu mai đây khi mùa tuyển sinh 2009-2010 đến liệu có ai dám đăng ký học ở trường nữa?

Minh Thy (Q. Gò Vấp)

img
Sinh viên Trường ĐH Hồng Bàng đóng học phí sáng 20-3. Ảnh: H.LÂN

Có xứng “đồng tiền bát gạo”?
Là một trường ĐH được phép đào tạo sau ĐH, đào tạo cả 3 hệ (trung cấp, CĐ, ĐH), với trên 60 chuyên ngành và quy mô khoảng 30.000 sinh viên nhưng 12 năm qua kể từ khi được thành lập, hầu hết các cơ sở của trường đều trong tình trạng thuê mướn. Trong suốt quá trình hoạt động, học phí của trường không ngừng tăng lên, hiện nay có ngành lên đến gần 14 triệu đồng/năm học. Nếu so sánh với trường ĐH khác, học phí của Trường ĐH Hồng Bàng là khá cao. Còn so với Trường ĐH Lạc Hồng (6 triệu đồng), Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ (khoảng 4 triệu đồng) và nhiều trường ĐH khác, học phí trường này cao hơn nhiều. Mặc dù thu học phí cao nhưng cơ sở vật chất của trường hết sức tồi tàn, sinh viên không được hưởng lợi từ việc đóng học phí cao thông qua sự tái đầu tư của trường. Tại nhiều cơ sở của trường như ở đường Trần Quý Cáp (Q. Bình Thạnh), đường Thống Nhất (Q. Gò Vấp) cũng như cơ sở ở Q.12, sinh viên phải chen chúc học trong phòng học rất hẹp, ngột ngạt. Đã thế, chất lượng đào tạo thì không thể tin được. Một tuần chính thức có 5 buổi học nhưng thực ra chỉ có 2 hoặc 3 buổi thôi “mỗi buổi chỉ có 2 giờ” vì lý do giảng viên bị bệnh, thời gian chơi còn nhiều hơn học, chất lượng như vậy  mà học phí thì tăng đều đều theo từng năm học.


Không biết mai sau cầm tấm bằng ra trường, tương lai của những sinh viên chúng tôi như thế nào đây. Hằng năm, sinh viên phải đóng học phí ít nhất từ 7 triệu đồng trở lên nhưng thử hỏi nó có xứng với “đồng tiền bát gạo” mà sinh viên đã bỏ ra?

Thuphuong...@yahoo.com


Không nghĩ đến khó khăn của sinh viên

Cũng như bao trường ĐH ngoài công lập khác, Trường ĐH Hồng Bàng không được hưởng ngân sách Nhà nước. Do vậy, để duy trì hoạt động, trường phải thu học phí của sinh viên cao gấp nhiều lần so với trường ĐH công lập. Điều này ai cũng hiểu, nhưng để sinh viên thông cảm và chia sẻ gánh nặng với nhà trường, trường cần phải đưa ra kế hoạch tăng học phí rõ ràng và thống nhất với sinh viên chứ không phải tùy tiện đưa ra bất cứ lúc nào.

Những ai quan tâm đến Trường ĐH Hồng Bàng còn nhớ học kỳ 1 vừa qua, trường thu học phí tăng thêm 600.000 đồng, rồi học kỳ 2 này lại đột ngột thông báo tăng học phí  thêm 500.000 đồng. Khi bị sinh viên quyết liệt phản đối trường đã ngưng thu. Với nhiều sinh viên khá giả, việc tăng thêm 500.000 đồng không phải là nhiều nhưng với nhiều sinh viên nghèo, số tiền này là không dễ có. Nhưng dù tăng thêm bao nhiêu đi chăng nữa, quyết định thu tăng học phí vào giữa học kỳ 2 là không thể chấp nhận được. Lẽ ra, khi tiếp nhận sinh viên vào học, trường phải thông báo mức học phí hằng năm để sinh viên được biết nhưng ở đây trường đã tự ý tăng học phí mà không nghĩ đến những khó khăn của sinh viên. 

Minh Phương (Hồng Bàng, Q.5)