Xem thường nguy hiểm

Từ đầu năm 2012 đến nay, cả nước đã có hơn 200 trẻ chết đuối. Thế nhưng, nhiều gia đình vẫn thờ ơ, để trẻ vô tư chơi đùa nơi sông nước

Chỉ mới bắt đầu bước vào mùa hè nhưng những ngày qua, trên cả nước đã liên tục xảy ra hàng loạt vụ trẻ chết đuối thương tâm.

Ngày 12-5, trong lúc đi nhặt điều, 5 học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc - Đồng Nai xuống mương nước chơi và trượt chân chết đuối. Chiều 23-5, em Nguyễn Thanh Phi (11 tuổi, ngụ quận 8 - TPHCM) cùng 2 bạn nhảy xuống kênh Tàu Hũ tắm. Chờ hoài không thấy Phi lên, 2 bạn hoảng hốt kêu cứu. Đến tối cùng ngày, thi thể Phi mới được tìm thấy. Mới đây, chiều 24-5, Châu Trần Trí Thiên và em ruột là Châu Trần Trí Đại, học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa - Phú Yên, đến bờ kè Nam Đà Rằng tắm và cũng gặp nạn...
img
Hàng chục trẻ trốn nhà ra cầu Cá Trê, quận 2 - TPHCM tắm sông
img
Trẻ vô tư tắm ở kênh Thanh Đa, quận Bình Thạnh -TPHCM mà không có người lớn trông chừng

img
Học sinh một trường THCS lén xuống gầm cầu Mỹ Thủy, quận 2 tắm

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm 2012 đến nay, cả nước đã có hơn 200 trẻ chết đuối. Có gia đình cùng lúc mất 2-3 con trẻ. Vậy mà nhiều phụ huynh vẫn thờ ơ, để con em vô tư chơi đùa với sông nước. Ở TPHCM, hằng ngày đi dọc kênh Tàu Hũ - quận 8, kênh Thanh Đa - quận Bình Thạnh, cầu Cá Trê - quận 2..., nhiều người dễ dàng chứng kiến cảnh trẻ tắm mà không hề có người lớn trông chừng.

Chị Nguyễn Thị Lanh, chung cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 - TPHCM, phân trần: “Tôi có 2 con nhỏ, hè về không biết phải quản lý chúng thế nào. Khu vực gia đình tôi sinh sống có nhiều sông rạch và trẻ em thường rủ nhau trốn nhà ra tắm. Dù vẫn thường dặn con không được tắm sông, rất nguy hiểm nhưng chúng tôi không thể kè kè bên cạnh chúng vì cả vợ chồng còn phải đi làm”.