Xử bà mẹ một, xử quan chức vô trách nhiệm...100 lần!
Sau bài "Mẹ bắt hai con bán trinh rồi bán dâm?" đăng báo Người Lao Động sáng nay, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi bày tỏ sự bức xúc. Đa số đều đề nghị báo thông tin tiếp vụ này và xử tới nơi tới chốn những kẻ mất hết lương tâm như trong bài báo đã nêu.
Phải hành động ngay để cứu 2 đứa trẻ
Đọc xong bài báo của của quí Báo tôi hết sức căm phẩn sự tàn ác của người mẹ, nhưng càng căm phẩn hơn về thái độ trách nhiệm của các cơ quan công quyền. Không hiểu họ là ai mà quá thờ ơ với nỗi đau, nỗi khổ của người dân, họ lại có thái độ và phát biểu hết sức vô trách nhiệm như vậy, trong khi họ đang khoát trên người chiếc áo Công An Nhân dân, họ đang hưởng lương từ nhân dân đóng góp, nhưng họ không phục vụ cho nhân dân, không phải là đầy tớ của nhân dân!
Mong các cơ quan chức năng, những vị lãnh đạo có trách nhiệm nên loại bỏ những con người này ra khỏi bộ máy của chính quyền để dần lấy lại niềm tin của nhân dân và nên hành động ngay để cứu 2 đứa trẻ đang sống trong địa ngục của trần giang.
Nguyễn Thanh (nt_nthanh@yahoo.com)
|
Nếu đúng sự thật là con ông T. bị hại và công an trả lời như báo nêu thì ngoài việc phải trừng trị người mẹ và người chị vô lương tâm còn phải thẳng tay trừng trị các ông công an tội vô nhân đạo. Trần Lê (Bến Tre) |
Quý báo nên phản ánh tiếp vụ này
Bài viết cho thấy tình cảm, cách đối xử của con người với nhau: Thứ nhất, mẹ và chị ép con em mình bán dâm, đánh đập tàn nhẫn. Trời sẽ không dung thứ cho loại người này. Thứ hai, cơ quan công an bảo vệ luật pháp đùn đẩy trách nhiệm. Đề nghị quý báo phản ảnh thêm thông tin cho công luận để cùng nhau quét sạch bọn vô trách nhiệm trong xã hội. Trân trọng.
DanNguyen (dankngc@yahoo.com)
|
Nếu đúng như nội dung bài báo viết thì tôi lên án bà mẹ một thì lên án lực lượng công an đến 100 lần. Đó là sự vô cảm, vô trách nhiệm của người thi hành công vụ đối với nỗi đau của người dân, của đồng loại. Chúng ta đóng thuế để nuôi những người như vậy sao?
tongviethanh@yahoo.com |
Đọc bài báo mà thấy tức quá!
Tại sao những người gọi là đại diện pháp luật lại vô cảm trước cuộc sống của người dân như vậy? Họ là ai, họ làm việc cho ai? Họ có còn đại diện cho dân, vì dân nữa hay không? Đọc bài báo mà thấy tức quá, đề nghị Báo NLĐ làm đến cùng trách nhiệm những người CA các xã ở trên và chính quyền cấp cao hơn phải có biện pháp xử lý thích đáng để gia đình ông T được bảo vệ.
Cỏ cú (TPHCM)