Ý kiến bạn đọc về thông tin: Tôi yêu Sài Gòn

Tôi cũng coi như là dân SG vì được sinh ra và lớn lên ở đất SG này. Nhưng giờ đây, sau khi đã sống qua tạm gọi là nửa đời người ở đất SG này, tôi bắt đầu không yêu nó nữa. SG bây giờ quá đông người, SG bây giờ quá bụi bặm, SG bây giờ quá vô trật tự. Tôi chỉ tạm gọi là yêu SG khi dịp Tết đến, nó yên tĩnh trở lại, không khí trong lành hơn, người dân tham gia giao thông trật tự và lịch sự hơn.

Bạn có để ý là mỗi sáng, khi bạn dắt xe ra và chạy đi làm, quan sát những con người SG ra sao? Họ vội vã, gần như ai cũng có một việc gì đó quan trọng để làm, hay là do sợ bị kẹt xe chăng? Rồi va chạm nhau, không một lời xin lỗi. Người SG giờ đây hiếm khi nói xin lỗi lắm, chắc là ai cũng đúng cả, ngay cả khi đụng vào xe người khác. Nói cám ơn giờ cũng vậy, ít lắm.

Tôi có một thời gian tự làm thống kê cho mình về việc nói xin lỗi, cám ơn của người SG bây giờ xem sao. Ít người nói lắm bạn ạ! Cái văn minh không lẽ giờ không có? Bạn không tin ư? Bạn thử trải nghiệm xem sao.

Có lẽ, năm sau tôi sẽ chọn một thành phố có thể là thanh bình hơn, gần thiên nhiên hơn, bớt ô nhiễm hơn, có thể là không hiện đại bằng SG để sống. Chọn lựa nào cũng có sự hy sinh. Biết sao được, bạn nhỉ!