Báo Người Lao Động trao quà Tết đến công nhân thoát nước TPHCM

(NLĐO) - Với tinh thần “tương thân tương ái”, Báo Người Lao Động tổ chức trao quà Tết cho công nhân thoát nước tại TPHCM nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Sáng 11-2, Báo Người Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TPHCM tổ chức chương trình chăm lo, trao quà Tết cho công nhân, người lao động trực tiếp làm việc trong môi trường độc hại, có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị trực thuộc công ty.

Báo Người Lao Động trao quà Tết cho Công nhân thoát nước TPHCM - Ảnh 1.

Hoạt động nằm trong chương trình "Chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026" trên địa bàn TPHCM do Báo Người Lao Động triển khai, với tinh thần "tương thân tương ái", mong muốn không để bất kỳ công nhân nào bị bỏ lại phía sau khi Tết đến, Xuân về.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị đã đồng hành trong hoạt động đầy ý nghĩa này.

Báo Người Lao Động trao quà Tết cho Công nhân thoát nước TPHCM - Ảnh 2.

Ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại chương trình

Ông Lê Cao Cường nhấn mạnh những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là tình cảm, là sự sẻ chia của Báo Người Lao Động và các đơn vị đồng hành, với mong muốn góp thêm một chút ấm áp để anh chị em công nhân - những người đang ngày đêm làm việc trong môi trường vất vả, độc hại - có thêm niềm vui, thêm động lực đón Tết..

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, là cơ quan trực thuộc Thành ủy TPHCM, hằng năm, Báo Người Lao Động tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, với tôn chỉ luôn đồng hành với đời sống người lao động và nhân dân.

Báo Người Lao Động trao quà Tết cho Công nhân thoát nước TPHCM - Ảnh 3.

Ông Lê Cao Cường trao quà Tết cho công nhân

"Thời gian tới, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục là cầu nối của sự quan tâm, trách nhiệm xã hội và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt với anh chị em công nhân làm việc trong môi trường đặc thù" - ông Lê Cao Cường khẳng định.

Báo Người Lao Động trao quà Tết cho Công nhân thoát nước TPHCM - Ảnh 4.
Báo Người Lao Động trao quà Tết cho Công nhân thoát nước TPHCM - Ảnh 5.
Báo Người Lao Động trao quà Tết cho Công nhân thoát nước TPHCM - Ảnh 6.
Báo Người Lao Động trao quà Tết cho Công nhân thoát nước TPHCM - Ảnh 7.

Đại diện Báo Người Lao Động cùng các đơn vị phối hợp trao quà cho công nhân thoát nước sáng nay

Thay mặt tập thể người lao động công ty, ông Dương Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TPHCM, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến Báo Người Lao Động và BIDV đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Báo Người Lao Động trao quà Tết cho Công nhân thoát nước TPHCM - Ảnh 8.

Ông Dương Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TPHCM, phát biểu tại chương trình

Ông Dương Tiến Dũng khẳng định những phần quà thiết thực này đã góp phần làm cho Tết của người lao động thêm đủ đầy, ấm cúng hơn.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Hoàng Thị Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn BIDV, cho biết rất vui và xúc động khi được trực tiếp trao những phần quà nghĩa tình đến tay anh chị em công nhân.

"Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi phần quà là một thông điệp yêu thương, là sự sẻ chia chân thành mà BIDV mong muốn gửi gắm đến người lao động, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc" - bà Hoàng Thị Lương nói.

Báo Người Lao Động trao quà Tết cho Công nhân thoát nước TPHCM - Ảnh 9.

Đại diện Báo Người Lao Động và các đơn vị đồng hành chụp ảnh cùng các công nhân

Động lực từ món quà Tết nghĩa tình

Là một trong những công nhân nhận quà trong chương trình, anh Lê Ngọc Thành (27 tuổi), công tác tại Xí nghiệp thoát nước Thủ Thiêm, không giấu được niềm vui và sự xúc động. Anh Thành cho biết phần quà Tết là nguồn động viên tinh thần rất lớn để anh tiếp tục gắn bó với công việc.

"Công việc của chúng tôi khá cực nhọc, thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn. Nhưng mỗi ngày làm việc xong, tôi vẫn thấy vui vì góp phần làm cho thành phố sạch hơn, đẹp hơn, môi trường sống của người dân trong lành hơn" – anh Thành bày tỏ.