Bát nháo vỉa hè sông Hàn

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán tự phát và trông giữ xe trái phép đang diễn ra phức tạp tại khu vực công viên bờ Đông cầu Rồng, phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Đặc biệt vào tối thứ bảy và chủ nhật - thời điểm cầu phun lửa, phun nước thu hút đông người dân và du khách - khu vực này trở nên nhếch nhác, mất trật tự, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Ghi nhận cho thấy, bắt đầu từ 19 giờ các ngày cuối tuần, nhiều người bán hàng rong tự ý đẩy xe bán nước, mang theo hàng trăm bộ bàn ghế nhựa kê kín lối đi trong công viên. Bàn ghế xếp san sát, chiếm phần lớn vỉa hè và lối dành cho người đi bộ. Không gian công cộng vốn phục vụ sinh hoạt, vui chơi bị biến thành khu kinh doanh tạm bợ.

Tình trạng này còn kéo dài dọc đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải), từ khu vực cầu Tình Yêu đến gần chung cư Monarchy. Dọc vỉa hè sông Hàn, ghế nhựa bày la liệt, người bán liên tục mời chào, tạo nên cảnh tượng lộn xộn.

Bát nháo vỉa hè sông Hàn - Ảnh 1.

Khu vực vỉa hè sông Hàn, đoạn công viên bờ Đông cầu Rồng (phường An Hải, TP Đà Nẵng) bát nháo dịp cuối tuần

Ở phía đối diện, khu vực chân cầu Rồng và đoạn công viên ven sông xuất hiện nhiều điểm trông giữ xe máy, ô tô tự phát. Đáng chú ý, tại bãi đất trống đối diện công viên - nơi có biển cấm đỗ ô tô - vẫn ngang nhiên dựng bảng "bãi giữ xe ô tô" và thu tiền khách. Hoạt động này diễn ra công khai, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khoảng 20 giờ, khi dòng người đổ về chờ xem "rồng" phun lửa, phun nước (từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút), hoạt động buôn bán trở nên nhộn nhịp. Bên bán mời khách ngồi ghế nhựa uống nước nhưng không niêm yết giá. Thực đơn chủ yếu là dừa tươi, trà tắc, chanh dây… với mức giá cao hơn mặt bằng chung: dừa 50.000 đồng/quả, các loại nước 40.000 đồng/ly.

Theo phản ánh của nhiều người, khách muốn ngồi gần như buộc phải mua nước. Nhóm 4-5 người thường phải mua 3-4 ly mới được bố trí chỗ. Tối 1-3, một gia đình ở quận Ngũ Hành Sơn gồm 9 người, trong đó có 3 trẻ em, phải mua 6 phần nước mới được sắp xếp ghế xem cầu phun lửa, phun nước. "Không mua thì họ không cho ngồi, trong khi trẻ nhỏ cần chỗ nghỉ chân" - đại diện gia đình cho biết.

Đáng nói, ngay khi màn phun lửa, phun nước kết thúc, những người bán hàng lập tức thu dọn bàn ghế. Khách vừa rời là bàn ghế bị dọn ngay, tạo cảnh tượng nhốn nháo.

Không chỉ trong công viên, một số người còn mang bàn ghế lên hành lang cầu Rồng để mời chào, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ.

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Phú Phong, Bí thư phường An Hải, cho biết đã chỉ đạo UBND phường kiểm tra, xử lý các phản ánh liên quan về tình trạng trên.