Nghé Ọ đi học
Bé tên là Đỗ Khang An, sinh ngày 19-7-2009. An tuổi con trâu nên ông bà gọi con là Nghé Ọ.
Ngày 15-8 vừa rồi, mẹ cho con đến lớp Họa mi sơn ca cùng các bạn. Lần đầu tiên xa mẹ, con đi học mà nước mắt lưng tròng. Sáng mẹ đưa con đến lớp, con khóc òa và ôm chặt mẹ làm mẹ cũng muốn khóc theo. Nghé ơi, con phải cố gắng hòa nhập với các bạn, với trường lớp! Mẹ biết là hơi sớm nhưng có bạn sớm sẽ tốt cho con. Bố mẹ và ông bà thương con lắm.
Nghỉ giải lao, mẹ ngồi nhớ con. Không biết con có còn khóc đòi mẹ không?
Nghỉ giải lao, mẹ ngồi nhớ con. Không biết con có còn khóc đòi mẹ không?
Đây là hình mẹ chụp cho con ở sân vườn nhà thờ Con Gà (Đà Lạt). Nhìn nét mặt con tự tin, vô tư, mẹ thấy an lòng, Mong con ngoan, cố gắng nhé con trai mẹ!



Nghé Ọ chơi trốn tìm