Bền bỉ vươn dậy sau bão lũ

Từ những cánh đồng xanh mướt đến những căn nhà tinh tươm, người dân vùng bão lũ ở Đà Nẵng đang khấp khởi niềm tin về một cuộc sống ổn định, bình yên

Sau những đợt bão lũ dữ dội cuối năm 2025, nhiều địa phương tại TP Đà Nẵng - nhất là khu vực miền núi và vùng ven sông - phải gánh chịu thiệt hại nặng nề. Nước rút để lại những cánh đồng bị bùn đất bồi lấp, những căn nhà đổ nát và biết bao nỗi lo sinh kế.

Hối hả, miệt mài

Trong tình cảnh gian khó ấy, người dân Đà Nẵng đã bền bỉ gượng dậy bằng chính sự nỗ lực lao động của mình và sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng.

Khi dòng nước lũ rút khỏi lưu vực sông Thu Bồn - Vu Gia, lớp phù sa màu mỡ đọng lại trên các cánh đồng. Đó cũng là lúc người dân vùng nông thôn Đà Nẵng hối hả bước vào vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm. Trên khắp các thửa ruộng, tiếng máy san gạt bùn đất xen lẫn nhịp cuốc xẻng rộn ràng đã dần xóa đi vẻ hoang tàn, ảm đạm của những ngày bão lũ kéo dài.

Tại xã Hà Nha, nơi hàng chục hecta đất canh tác bị bồi lấp nặng nề, chính quyền địa phương đã khẩn trương thuê phương tiện cơ giới để san gạt, cải tạo đồng ruộng, giúp người dân kịp thời gieo trồng vụ Đông Xuân. Theo ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, toàn xã có 84 ha đất sản xuất bị bồi lấp nghiêm trọng với khối lượng bùn đất ước tính gần 170.000 m³, tập trung tại các thôn Dục Tịnh, Hòa Hữu Đông, Hòa Hữu Tây. Đến nay, nhiều đồng ruộng đã được cải tạo để người dân xuống giống.

Bền bỉ vươn dậy sau bão lũ - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Hường (thôn Phú Phước, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) chăm sóc rau quả chuẩn bị xuất bán dịp Tết

Dọc theo dòng Vu Gia, làng rau Bàu Tròn, xã Đại Lộc - diện tích hơn 50 ha, nơi cung ứng rau quả chính cho TP Đà Nẵng - cũng nhanh chóng hồi sinh. Những mảng xanh xà lách, cải, dưa, đậu… dần phủ kín cánh đồng, báo hiệu một vụ mùa mới đầy hy vọng. Tiểu thương từ các chợ đầu mối Đà Nẵng lại đến tận ruộng đặt hàng, tạo nên mạch kết nối nhịp nhàng giữa làng quê và phố thị, bảo đảm nguồn cung thực phẩm không bị đứt gãy sau thiên tai.

Miệt mài chăm sóc từng tấc đất bên những luống ngô, đậu tây, khổ qua xanh mướt, bà Huỳnh Thị Chín - ngụ thôn Phú Phước, xã Đại Lộc - cho hay gia đình bà canh tác 3 sào rau tại làng Bàu Tròn. "Sau lũ, đất được phù sa bồi đắp nên trồng rau quả rất tốt, dù vất vả nhưng ai cũng cố gắng để kịp bán trước Tết. Mong sao vụ này được mùa được giá" - bà kỳ vọng.

Bên kia Tỉnh lộ 609B, bà Lê Thị Hường (thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) những ngày này cũng tỉ mẩn chăm sóc các luống dưa leo, mướp, ngô, đậu tây... Với bà, những mầm xanh vươn lên sau thiên tai không chỉ là thành quả lao động mà còn là lời khẳng định về sức sống bền bỉ của người dân vùng rốn lũ.

Niềm vui an cư

Không chỉ những cánh đồng được hồi sinh, hành trình gượng dậy sau thiên tai còn thể hiện qua hàng loạt mái ấm mới xây dựng lại nơi vùng cao. Năm 2025, bão lũ, mưa lớn, dông lốc, sạt lở liên tiếp xảy ra, khiến hàng trăm căn nhà tại các xã miền núi Đà Nẵng bị hư hỏng, đổ sập, đời sống người dân lâm vào cảnh hết sức khó khăn.

Tại xã Trà Tập, thiên tai đã làm 140 căn nhà hư hỏng, trong đó 8 căn sập hoàn toàn, 13 hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm. Từ chỗ có nhà cửa ổn định, nhiều gia đình rơi vào cảnh không nơi tá túc, phải sống xen ghép hoặc dựng lán tạm để chống chọi với mưa gió. Việc giải quyết bài toán an cư vì thế trở nên cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Bền bỉ vươn dậy sau bão lũ - Ảnh 2.

Xây dựng lại nhà cửa cho người dân xã Trà Tập, TP Đà Nẵng trong “Chiến dịch Quang Trung”

Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc do Chính phủ phát động, ngày 9-12-2025, UBND xã Trà Tập đã tổ chức khởi công xây dựng lại nhà cửa cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sạt lở, với quyết tâm giúp người dân sớm ổn định chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026. Trong quá trình triển khai, địa phương nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng. Gần 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã trực tiếp đến khu tái định cư Mô Rỗi để giúp dân làm lại nhà mới.

Sau bão lũ, việc xây dựng nhà cửa ở vùng cao Trà Tập không hề dễ dàng. Địa hình hiểm trở, đường sá lầy lội, vật liệu xây dựng chỉ có thể vận chuyển bằng sức người qua nhiều khu vực. Trong "chiến dịch không tiếng súng" này, các cán bộ, chiến sĩ trở thành những người thợ xây thực thụ. Họ lăn xả đào móng, trộn vữa, xây tường... bất chấp mưa nắng thất thường với một mục tiêu chung: vì nhân dân phục vụ.

Giờ đây, giữa đại ngàn Trà Tập, những mái nhà kiên cố dần hiện lên, cuộc sống bình yên dần trở lại sau những ngày bão lũ khốc liệt kéo dài. Không giấu được xúc động, ông Hồ Văn Dũng - ngụ thôn 6, xã Trà Tập - bày tỏ: "Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, gia đình tôi đã có nhà mới đón Tết. Chúng tôi rất biết ơn "Chiến dịch Quang Trung" và các cán bộ, chiến sĩ".

Trong "Chiến dịch Quang Trung", lực lượng Công an TP Đà Nẵng cũng đóng góp công sức nổi bật. Các anh đã trực tiếp xây dựng, sửa chữa 271/505 căn nhà - chiếm hơn 53% tổng số lượng toàn thành phố. Những căn nhà mới khang trang được xây dựng không chỉ để che mưa che nắng, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, sưởi ấm niềm tin của người dân sau những ngày khổ sở vì bão lũ.

Một trong những hộ dân đầu tiên được lực lượng công an bàn giao nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" là gia đình anh A Lăng Đích (xã A Vương, TP Đà Nẵng). Hôm dọn về nhà mới, anh không giấu được niềm vui: "Chúng tôi đã được an cư để yên tâm làm ăn, sẽ cố gắng lao động để không phụ công sức bao người"...

Từ những cánh đồng xanh mướt đến những căn nhà tinh tươm, người dân từng bị ảnh hưởng bão lũ ở Đà Nẵng đang khấp khởi niềm tin về một cuộc sống ổn định, bình yên, trước mắt là một cái Tết đủ đầy, đầm ấm. 

Bền bỉ vươn dậy sau bão lũ - Ảnh 3.