Đồng đội “cướp” mất quả penalty của Ronaldo!

(NLĐO) – Tây Ban Nha đã hạ gục người hàng xóm trên chấm 11 mét, nhưng điều khó hiểu với người hâm mộ bóng đá là vì sao thủ quân Bồ Đào Nha, ngôi sao Cristiano Ronaldo lại không một lần bước lên đá penalty cho đội nhà.

img
Cristiano Ronaldo không đá penalty là chiến lược của người Bồ Đào Nha


Trong loạt penalty cân não rạng sáng 28-6, hai cầu thủ của Bồ Đào Nha là Moutinho và Bruno Alves đã sút hỏng, trong khi đội bóng xứ Bò tót  – đội sút penalty trước - chỉ sút trượt 1/5 lần đá. Tỉ số thắng penalty 4-2 đưa TBN vào chung kết Euro. Nhưng điều khó hiểu khiến người hâm mộ thắc mắc là trong loạt đá này, cầu thủ được kỳ vọng nhất là Cristiano Ronaldo lại bất ngờ không góp mặt.
 
Lý giải cho điều khó hiểu này, sau trận đấu CR7 cho biết không phải là anh không tham gia mà vì anh là người đá lượt penalty thứ 5 không bao giờ xảy ra của Bồ Đào Nha.
 
HLV Paulo Bento của ĐT Bồ Đào Nha cũng cho biết: “Nếu kết quả đó là 4-4, Ronaldo sẽ đá quả cuối cùng. Đó là chiến lược chúng tôi đã xác định trước khi vào trận đấu”.
 
Ronaldo cũng tự đưa ra lời giải thích với phóng viên: “Tôi nhận trách nhiệm đá quả penalty thứ 5, nhưng chúng tôi đáng tiếc đã hỏng 2 quả penalty và tôi không được đá. HLV nói chuyện với tôi trước đó. Ông ấy hỏi tôi có muốn đá quả thứ 5 không, tôi bảo có. Tôi thường đá những quả đầu tiên, đôi khi là thứ 2 hoặc thứ 3, nhưng lần này tôi đồng ý đá thứ 5”.
 
Tuy đội nhà đã thất bại trước người Tây Ban Nha, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha này vẫn dành tình cảm và gửi lời chúc tới những cầu thủ xứ Bò tót: “Tôi hy vọng Tây Ban Nha sẽ vô địch giải lần này bởi tôi có nhiều bạn ở đó. Tôi đang thi đấu tại Tây Ban Nha. Trên sân chúng tôi là đối thủ, nhưng bên ngoài sân cỏ chúng tôi vẫn là bạn bè”.