Đức “mất” thần may mắn, Ý đi cầu may!

(NLĐO) – Nữ thần may mắn của ĐT Đức, Thủ tướng Angela Merkel sẽ không thể có mặt tại Warsaw để cổ vũ đội tuyển nước nhà trong trận bán kết tới đây. Trong khi đó HLV Cesare Prandelli đang đi tìm sự may mắn ở thế lực siêu nhiên.

img
Thủ tướng Đức Angela Merkel nồng nhiệt cổ vũ đội nhà

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ phải tham dự một cuộc hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ) vào đúng ngày ĐT Đức đối đầu với Ý trong trận bán kết, do đó bà sẽ không thể có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội bóng nước nhà.
 
Phát ngôn viên Steffen Seibert của bà Merkel tuyên bố: “Bà Merkel không thể bỏ lỡ cuộc họp thượng đỉnh châu Âu”. Tuy nhiên, nữ Thủ tướng Đức đã khẳng định bà sẽ tới cổ vũ Mannschaft nếu họ lọt vào trận chung kết.
 
Bà Merkel được coi như nữ thần may mắn của đội tuyển Đức. Hầu như lần nào bà xuất hiện trên khán đài là đội tuyển Đức đều giành chiến thắng.
 
 
img
HLV Cesare Prandelli là một người rất sùng đạo
 

Trong khi đó, HLV Cesare Prandelli của đội quân Thiên Thanh đang đi tìm kiếm sự ủng hộ của Chúa. Ngay sau đánh bại tuyển Anh tại Kiev trên chấm 11m ở tứ kết, Prandelli và những người thân tín của ông đã tới thăm một tu viện nằm ở Wieliczcka, Ba Lan cầu may. Trước đó, sau khi đánh bại Ireland ở vòng bảng, ông cũng đã đi bộ hơn 20km để tới thăm tu viện Camaldolesi.