Sao Chelsea gặp... lời nguyền
Các ngôi sao Chelsea dường như đang bị lời nguyền World Cup khi chấn thương khiến họ phải ngồi nhà xem đội tuyển thi đấu. Sau M. Ballack (Đức), M. Essien (Ghana), đến lượt Mikel vắng mặt. Đau cho Mikel là anh vừa hồi phục chấn thương gối thì lại bị đau mắt cá chân trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Nigeria!
Trong khi đó, một số báo Pháp đưa tin D. Drogba của Bờ Biển Ngà chính thức vắng mặt vì gãy tay trong trận giao hữu thắng Nhật Bản 2-0 đêm 4-6. Tuy nhiên, LĐBĐ Bờ Biển Ngà thông báo vẫn chờ bác sĩ xét nghiệm thêm trước khi có quyết định thay anh bằng một cầu thủ khác hay không. Theo quy định của FIFA, đội dự tranh có quyền thay cầu thủ bị chấn thương nặng trong 24 giờ trước trận đấu đầu tiên.
HLV G. Eriksson và các cộng sự phải chờ tin từ Drogba vì anh là tiền đạo hàng đầu. Anh ghi 45 bàn sau 70 lần khoác áo đội tuyển và vừa có mùa bóng cực kỳ thành công cùng Chelsea . Vì thế, nếu Drogba vắng mặt, các đối thủ trong bảng G, đặc biệt là Bồ Đào Nha, chắc hẳn rất vui.

Tuyến giữa của
Chấn thương cũng đang là nỗi ám ảnh đối với kế hoạch chuẩn bị của Ý và
Trong khi đó, LĐBĐ Anh thông báo trung vệ Rio Ferdinand sẽ vắng mặt 6 tuần sau chấn thương gối. Trung vệ M. Dawson (Tottenham) đã bay sang Nam Phi thế chỗ, dù đá cặp với J. Terry trong đội hình chính tuyển Anh nhiều khả năng sẽ là L. King.