Bắc Triều Tiên, đội bóng bí ẩn

(NLĐO)- Tại VCK WorldCup 2010, nằm ở bảng G chung với các “ông lớn” như Brazil, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà, CHDCND Triều Tiên là đội tuyển khá huyền bí và là một sự tò mò của nhiều người.

img
Tiền đạo Jong Tae-Se, ngôi sao sáng nhất của CHDCND Triều Tiên
 
Thậm chí, đội tuyển CHDCND Triều Tiên bay sang Nam Phi một cách âm thầm và luôn đóng cửa tập luyện, hầu như không cho báo chí bén mảng đến khu vực họ đóng quân, khiến cho họ có biệt danh là “media-shy team” (đội tuyển ngại gặp gỡ giới báo chí)!
 
Cách đây 44 năm về trước (vào World Cup 1966), tuyển bóng đá CHDCND Triều Tiên đã xuất hiện tại Anh và đã làm sững sờ cả thế giới khi hạ knock-out tuyển Ý 1- 0 để vào đến tứ kết. Sau đó, đội bóng châu Á vùi dập Bồ Đào Nha 3 bàn trước khi bị siêu sao Eusebio lật ngược tình thế với 4 bàn thắng giúp
“Bồ” thắng chung cuộc 5-3. Do đó, CHDCND Triều Tiên đến WorldCup 2010 với giấc mộng thần tiên của thời điểm năm 1966…
 
Một trong những ngôi sao của CHDCND Triều Tiên hiện nay là tiền đạo Jong Tae-Se đang chơi cho giải vô địch Nhật Bản. Trước khi sang Nam Phi vài hôm, siêu sao này từng nói với phóng viên tờ Telegraph rằng CHDCND Triều Tiên “sẽ làm thay đổi hình ảnh của một quốc gia bị cô lập, và thậm chí có thể quật ngã đội tuyển hàng đầu thế giới là Brazil”.
 
Ngoài Jong Tae-Se, CHDCND Triều Tiên vẫn còn những ngôi sao khác đang thi đấu khá thành công ở nước ngoài như An Yong-Hak đang chơi ở Nhật Bản và Hong Yong-Jo đang chơi cho đội FC Rostov (CHLB Nga). Nhìn chung, tuy họ thiếu vắng những ngôi sao thuộc hàng đẳng cấp quốc tế nhưng khó ai đoán được tập thể đội tuyển CHDCND Triều Tiên sẽ thi đấu ra sao!
 
Sức mạnh và khả năng của CHDCND Triều Tiên được xem là một ẩn số lớn. Có thể CHDCND Triều Tiên không được đánh giá cao nhưng cũng có thể chính họ là đội bóng “ngựa ô” sẵn sàng làm nên những chuyện bất ngờ như năm xưa! Hãy chờ xem!