Chấn thương lại “hành” tuyển Anh
(NLĐO) - Đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Euro 2012 nhưng vấn nạn chấn thương của các trụ cột khiến HLV Roy Hodgson mất ăn, mất ngủ. Mới nhất là Gareth Barry.
Khả năng tham dự Euro 2012 của Barry đang bấp bênh khi cầu thủ thuộc biên chế Man City dính chấn thương háng sau 28 phút có mặt trên sân trong trận giao hữu với Na Uy rạng sáng 27-5 (thay thế thủ quân S. Gerrard đầu hiệp 2).
Phát biểu trước báo giới, Barry lo ngại: “Ngày mai, tôi sẽ đi chụp chấn thương. Tuy nhiên, mọi việc có vẻ không khả quan lắm”.

Barry rời sân trên những bước chân khập khiễng
Nếu Barry không thể bình phục trước giờ chót, nhiều khả năng Jordan Henderson sẽ được điền tên thay thế. Một giải pháp khác mà HLV Hodgson tính tới là đôn trung vệ Phil Jagielka lên lấp chỗ trống mà Barry để lại.
Trong khi đó, tin vui mà HLV Hodgson đón nhận là tiền vệ Scott Parker trở lại thi đấu bình thường. Trước đó, Parker đã vắng mặt trong giai đoạn cuối mùa giải 2011-2012 trong màu áo Tottenham Hotspur do chấn thương gót chân.
Trong trận đấu với chủ nhà Na Uy, pha lập công duy nhất của Ashley Young đã giúp Anh giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1966 (thời còn được dẫn dắt bởi Sir Alf Ramsey), “Tam sư” mới được hưởng niềm vui chiến thắng tại thủ đô Oslo của Na Uy.