“Siêu dự bị” Owen lại lập công cho “Quỷ đỏ”

(NLĐO)- Để Southampton mở tỷ số từ cuối hiệp 1 nhưng M.U một lần nữa lội ngược dòng thành công nhờ hai pha lập công của Owen và Hernandez trong trận đấu muộn tại vòng 4 FA Cup vào rạng sáng nay.

img
Owen thi đấu năng nổ trong chiến thắng của M.U
 
Dù chỉ tung ra đội hình hai với nhiều gương mặt dự bị nhưng với đẳng cấp vượt trội, M.U dễ dàng làm chủ thế trận trong những phút đầu tiên. Đội bóng áo đỏ liên tục tổ chức các đợt lên bóng gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn B. Bialkowski.
 
Phút 12, Fabio chuyền bóng chuẩn xác tạo điều kiện cho Owen đưa ra lời cảnh báo với cú dứt điểm đi chệch khung gỗ.
Chừng 5 phút sau, vẫn là “thần đồng” một thời của bóng đá Anh Owen với đường chuyền hơi ăn ra má ngoài chân phải rồi hướng thẳng vào khung thành của TM Bialkowski. Đáng tiếc là bóng lại dội cột dọc bật ra.
 
Với thân phận “đàn em”, Southampton chủ động phòng ngự chặt chẽ trước khi tổ chức những pha phản công chớp nhoáng. Lối chơi này của đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả khi họ thực sự khiến M.U phải gặp vất vả trong những phút cuối hiệp 1. Đơn cử là tình huống D. Butterfield tạt bóng chuẩn xác vào bên trong khiến trung vệ C. Smalling lóng ngóng trong việc ngăn cản. May cho M.U là cú đánh đầu của Do Prado lại đi hơi cao so với khung thành của TM A. Lindegaard.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Chưa kịp vui mừng vì thoát thua, M.U đã nhận “gáo nước lanh” ngay tức thì với pha lập công của R. Chaplow. Nhận bóng từ bên cánh phải, tiền vệ 25 tuổi dấn thêm vài nhịp vào vòng cấm trước khi tung cú sút quyết đoán hạ gục Lindegaard, khai thông thế bế tắc của trận đấu.
 
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ M.U có phần nôn nóng khiến các đợt lên bóng đầu hiệp 2 không gây được nguy hiểm lên phần sân đối phương. Nhận thấy hàng tiền vệ, đặc biệt là bộ đôi D. Gibson-Anderson thi đấu thiếu sáng tạo nên HLV A. Ferguson đã có sự điều chỉnh về mặt nhân sự khi đưa R. Giggs và Nani nhằm tăng cường sức mạnh cho các đợt tấn công.
 
Vừa vào sân, Nani đã chứng tỏ quyết định thay đổi người của Sir Alex là hoàn toàn chính xác khi Nani đi bóng kỹ thuật rồi căng ngang cho Owen ập vào đệm lòng đi vọt xà ngang.
 
Dù vậy, đội khách không phải tiếc nuối lâu. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, MU đã có bàn gỡ hòa 1-1 và người mang về niềm vui cho họ là Owen. Cựu tiền đạo của Liverpool là người khởi xướng đợt tấn công và cũng chính anh đã nhanh nhẹn đánh đầu tung lưới Bialkowski từ nỗ lực đột phá của G. Obertan.
 
Tiếp tục đà hưng phấn, M.U có thêm bàn thắng thứ hai ở phút 76. Lần này, Giggs là người kiến tạo khi thoát khỏi sự đeo bám của hai chiếc áo trắng rồi chọc khe tinh tế cho Hernandez đối mặt với TM Bialkowski. Dù “người gác đền” của Southampton đã căng ra khép góc rất nhanh cộng với việc chân trụ bị ngã nhưng Chicharito thực hiện được một pha cứa lòng đưa bóng dội mép trong cột dọc rồi đi vào lưới.
img
Chicharito tiếp tục lập công cho M.U mỗi khi được trao cơ hội
 
Bị đẩy vào thế thua ngược, Southampton buộc phải dồn đội hình lên hòng vớt vát hy vọng. Dẫu có hơn 20 phút (tính cả bù giờ) để vớt vát hy vọng tuy nhiên, hàng công của họ thiếu các pha phối hợp sắc bén cuối cùng và đành chấp nhận thất bại 1-2. Đồng thời, nhường tấm vé đi tiếp cho “Quỷ đỏ” thành Manchester.
 
Đội hình thi đấu:
Southampton:
Bialkowski - Butterfield, Fonte, Seaborne, Harding - Oxlade-Chamberlain, Schneiderlin, Chaplow (Gobern 84), Do Prado (N’Guessan 80) - Lambert, Barnard (Dickson 73).
M.U: Lindegaard - O’Shea, Evans, Smalling, Fabio Da Silva (Brown 46), Gibson (Gigg 58), Anderson (Nani 58), Scholes, Obertan - Hernandez, Owen.