Ca sĩ Cẩm Vân: Hạnh phúc khi cả nhà hát tình ca
Nhắc đến nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn - người được Báo Người Lao Động vinh danh "Nhạc sĩ trọn đời vì âm nhạc Việt Nam",
khán giả nhớ ngay đến ca khúc "Bài ca không quên" qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân
Năm 1983, với ca khúc này, ca sĩ Cẩm Vân đã đoạt huy chương vàng đơn ca Liên hoan Ca nhạc chuyên nghiệp TP HCM.
Như một cơ duyên
Trong các chương trình ca nhạc kỷ niệm về những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, ca sĩ Cẩm Vân luôn được yêu cầu hát các ca khúc: "Bài ca không quên", "Đất nước", "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ"… của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. "Tôi đã hát ca khúc "Bài ca không quên" gần 50 năm. Đó là ca khúc mang đậm dấu ấn sự nghiệp của tôi" - ca sĩ Cẩm Vân tâm sự.
Ca sĩ Cẩm Vân cho hay giữa chị và nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có rất nhiều kỷ niệm đẹp, gần đây nhất là đến Báo Người Lao Động nhận quà của chương trình "Mai Vàng tri ân" vào năm 2024. Tại đây, chị cùng với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và ca sĩ Thanh Thúy đã ngẫu hứng hát lại ca khúc "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ". Trên các nền tảng mạng xã hội đã lưu lại khoảnh khắc khó quên này.

Ca sĩ Cẩm Vân. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Năm 1980, khi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết ca khúc cho bộ phim cùng tên thì ca sĩ Cẩm Vân chỉ mới bước vào nghề. Ngoài Cẩm Vân còn có nhiều ca sĩ nổi tiếng thử giọng ca khúc này nhưng chị là người duy nhất được chọn. Sau khi phim được trình chiếu, ca khúc "Bài ca không quên" qua tiếng hát Cẩm Vân đã gây tiếng vang lớn ở lĩnh vực âm nhạc TP HCM.
Ngoài dòng nhạc cách mạng, ca sĩ Cẩm Vân còn nổi tiếng với nhạc Trịnh khi trình diễn các ca khúc: "Huyền thoại mẹ", "Sóng về đâu"... Năm 1986, chị thi đơn ca quốc tế tại Dresden - Đức và đoạt giải đặc biệt với ca khúc "Vì sao em chết" (Thanh Trúc). Năm 1988, chị đoạt huy chương vàng dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 1995 - 1996, chị được bạn đọc Báo Người Lao Động bầu chọn Giải Mai Vàng. Từ năm 1997 đến 2007, nhiều ca khúc của chị lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc Làn sóng xanh.
Đồng hành với con
Gần đây, ca sĩ Cẩm Vân và ông xã - nghệ sĩ Khắc Triệu - có thêm niềm vui khi con gái cũng theo nghề của cha mẹ.
Con gái của cặp đôi nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu là Cece Trương (tên thật Trương Hoàng Vân Khánh) đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế tại ERC Institute. Nhưng vì đam mê ca hát nên Cece Trương đã quyết định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp như cha mẹ. Có lẽ do thừa hưởng gien âm nhạc từ cha mẹ nên con gái rượu của Cẩm Vân - Khắc Triệu có một tình yêu dành cho âm nhạc rất lớn. Cece Trương vừa đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình khi ra mắt MV "Phân tâm một chút" - ca khúc nhạc Việt đầu tiên do Cece Trương sáng tác và thể hiện.

Gia đình ca sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu, Cece Trương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
MV "Phân tâm một chút" nói về lời tỏ tình của một cô gái với người mình thích, thuộc thể loại R&B, phối phong cách trẻ trung. Ca khúc được Cece Trương viết theo cảm xúc của bản thân khi rung động trước một người và chủ động thể hiện tình cảm. MV sử dụng gam màu tươi tắn đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của công chúng.
"Trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng, rồi tham gia biểu diễn chuyên nghiệp, mấy thập niên qua, Cẩm Vân vẫn giữ vẹn tình cảm đong đầy với khán giả. Đó là tấm gương lao động bền bỉ để thế hệ ca sĩ trẻ hôm nay học hỏi" - nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn nhận xét.
"Vợ chồng tôi luôn định hướng để con phát triển tự nhiên. Cháu được tư vấn về kỹ thuật thanh nhạc, chia sẻ về góc nhìn thẩm mỹ nghệ thuật và cách chọn ca khúc thể hiện" - ca sĩ Khắc Triệu chia sẻ.
Không chỉ có con gái Cece Trương ra sản phẩm âm nhạc mới, mà mẹ Cẩm Vân cũng vừa ra mắt album "Vết lăn trầm" được phát hành dưới dạng đĩa than. Album "Vết lăn trầm" vắng bóng trên các nền tảng trực tuyến, song vẫn được khán giả đón nhận. Đặc biệt, album này có sự thể hiện của Ceca Trương và ca sĩ Khắc Triệu. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn của một gia đình hát tình ca. Điểm nhấn khác trong album là sự kết hợp giữa Cẩm Vân và con gái trong 2 ca khúc "Ca dao mẹ" và "Vết lăn trầm".
"Tôi cảm ơn ông xã Khắc Triệu - người luôn đồng hành với tôi, chắp cánh cho những ước mơ của tôi thành hiện thực. Cảm ơn hai con gái là Triệu Mẫn và Cece Trương đã luôn động viên mẹ" - ca sĩ Cẩm Vân bộc bạch. Trong khi đó, Cece Trương trải lòng: "Bố mẹ là thần tượng trong đời và là điểm tựa vững vàng để Cece noi theo, bước đi tự tin trên con đường âm nhạc đã chọn".
Tối 20-4, ca sĩ Cẩm Vân sẽ hát tại chương trình ca nhạc đặc biệt "Đất nước trọn niềm vui", chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), ở Hội trường Thống Nhất. Trong tháng 4 này, lịch diễn của chị dày đặc, với những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của chị: "Đất nước", "Đêm thành phố đầy sao", "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ", "Bài ca không quên"...