Diễn viên Trương Minh Quốc Thái
Naoe là vai tôi khao khát
Năm nay, tôi may mắn có được vai kịch thật hay, một tính cách mà nhiều đàn anh trong nghề đã diễn và tôi là kẻ hậu bối tiếp nối. Tôi thích Naoe trong Mùa đông cuối cùng. Tôi đã vất vả với vai kịch này, có thể nói ăn ngủ đều khiến tôi nhớ đến nhân vật Naoe. Tôi cũng từ chối một vài vai bên phim truyền hình để dồn hết tâm trí cho nhân vật mà tôi yêu thích này.
Năm nay tôi chỉ diễn mỗi nhân vật này và cảm thấy xúc động, khát khao khi thể hiện tâm trạng Naoe trên sân khấu, hơn hẳn những vai diễn khác. Tôi đã nhận Giải Mai Vàng dành cho vai diễn bên điện ảnh, biết đâu sự nỗ lực của tôi năm nay lại cho tôi một tượng Mai Vàng ở sân khấu kịch. Điều này còn trông chờ ở tình cảm của khán giả.