Diễn viên Xuân Thùy
Hai vai tính cách lạ
Năm nay, tôi đầu quân về sân khấu kịch IDECAF, được giao ngay hai vai khác lạ với cách diễn lâu nay của mình: vai cô gái màu vàng (vở Họng súng vô hình) và Tám (vở Con Tám, Con Cấm). Đó là hai tính cách lạ đòi hỏi tôi phải cố gắng dung hòa cảm xúc để thể hiện được tâm trạng của hai nhân vật hoàn toàn mới này.Lâu nay, quen diễn những vở kịch sinh hoạt, mang tính vui nhộn là chính nên tôi ít có dịp đi vào khai thác tính cách của các nhân vật kịch tâm lý và triết lý.
Đạo diễn Vũ Minh đã dành cho tôi cơ hội diễn xuất tính cách lạ này và vai cô gái màu vàng là một khám phá mới khiến tôi mất nhiều thời gian và tâm trí cho nó.
Còn Tám cũng vậy, từ sự ngẫu hứng chuyển biến kịch dân gian sang câu chuyện ngày nay, vai diễn tạo cho tôi sự liên tưởng mở rộng, không bó hẹp trong một không gian nhất định.
Tôi yêu hai tính cách lạ này nên mong muốn mình được khán giả lựa chọn đề cử cả hai hoặc một trong hai cho Giải Mai Vaâng năm nay. Nếu có được điều đó là niềm hạnh phúc lớn đối với tôi.