Nghệ sĩ Thy Trang
Thích đi vào vai lẳng, độc
Chưa bao giờ tôi được đề cử Giải Mai Vàng. Năm nay, tôi hy vọng bạn đọc sẽ nghĩ đến tôi. May mắn là năm nay tôi có hai vai diễn đòi hỏi phải tập trung nhiều công sức. Ngoài vai đào thương là sở trường của tôi lâu nay, với nhân vật công chúa (Đứa con họ Triệu), vai Phan Kim Liên (Võ Tòng trả thù anh) – người phụ nữ tham lam, ích kỷ và độc ác là vai tôi thích.
Ban đầu, tôi sợ vai diễn này nhưng sau đó lại thích thú khi thể hiện, vì đây là cơ hội để tôi đi vào dạng vai lẳng, độc mà tôi chưa từng diễn. Nếu được đề cử Giải Mai Vàng năm nay tôi sẽ thật vui vì nỗ lực của mình được bạn đọc Báo Người Lao Động ghi nhận.