Chiêm bái Xá lợi Đức Phật: Trang nghiêm, thành kính
Không khí an lành, linh thiêng và thoải mái đã và đang diễn ra tại nơi niềm tin về lòng từ bi, sự thanh tịnh… được xiển dương
Tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TP HCM) ngày 4-5, hàng ngàn tăng ni, Phật tử và du khách thập phương tiếp tục đổ về chiêm bái Xá lợi Đức Phật - bảo vật Quốc gia Ấn Độ, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
Hân hoan, trật tự
Từ 4 giờ sáng, dòng người dài như bất tận hướng tới chùa Thanh Tâm trong cảm xúc tràn đầy hân hoan xen lẫn lòng thành kính.

Chiêm bái Xá lợi Đức Phật, đang tôn trí tại chùa Thanh Tâm .Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ
Ai cũng chậm rãi di chuyển, dù phải vượt đoạn đường hơn 2 km để tới cổng chính chùa Thanh Tâm nhưng tuyệt nhiên không có tiếng phàn nàn, không lời than mệt mỏi.
Thay vào đó là những ánh mắt ánh lên hy vọng được chiêm ngưỡng và tỏ lòng tôn kính trước Xá lợi Đức Phật thiêng liêng - biểu tượng đỉnh cao của trí tuệ siêu việt, lòng từ bi bao la cùng sự giải thoát thanh tịnh mà đạo Phật hướng tới.
Khi bình minh dần ló dạng cho tới quá trưa, dòng người đổ về mỗi lúc một đông khiến các con đường dẫn vào chùa Thanh Tâm thường xuyên chật kín. Nhiều phương tiện nối nhau san sát nhưng vẫn giữ trật tự.
Vun bồi đức tin
Bà Tôn Lệ Gia (ngụ quận 6, TP HCM) có mặt tại chùa Thanh Tâm từ 5 giờ. Trong màu áo lam giản dị, bà cho biết rất xúc động khi thấy tăng ni, Phật tử đi lễ đông mà vẫn giữ được trật tự.
Theo bà, khoảnh khắc chiêm bái Xá lợi không chỉ là niềm vinh hạnh cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục vun bồi đức tin và siêng năng tu tập. "Tới đây, tôi còn mong chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức, thực hiện được giấc mơ trong cuộc đời" - bà chia sẻ.
Với bà Nguyễn Nguyệt Hương (ngụ tỉnh An Giang), ngay khi biết tin Xá lợi Đức Phật được cung thỉnh từ Ấn Độ về Việt Nam trong dịp Đại lễ Vesak năm nay, bà đã chuẩn bị từ sớm, mong chờ từng ngày để chiêm bái.
Bà Hương kể lần đầu tiên trong đời thấy Xá lợi Đức Phật, cảm xúc thật khó diễn tả, thấy thanh thản, nhẹ nhõm như trút bỏ mọi muộn phiền. Dù phải xếp hàng từ 5 giờ rồi trải qua nắng gắt nhưng khi được tận mắt thấy Xá lợi, bà rất mãn nguyện.
Cũng theo bà Hương, việc Việt Nam được chọn đăng cai và tổ chức Đại lễ Vesak tại TP HCM là niềm vinh dự lớn.
"Điều đó cho thấy đất nước mình rất trân quý giá trị tinh thần, tôn trọng tín ngưỡng và đặc biệt là có lòng thành kính sâu sắc với Đức Phật. Cảnh tượng hôm nay thật cảm động, người già, trẻ nhỏ, người từ xa cũng không ngại vất vả đến đây. Điều đó thật sự đáng trân trọng" - bà nhận xét.

Tăng ni, Phật tử xếp hàng chiêm bái Xá lợi Đức Phật trong sự thành kính .Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Bà Hương cũng bày tỏ mong muốn sự kiện trọng đại này không chỉ góp phần lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ của đạo Phật mà còn giúp gắn kết cộng đồng, vun bồi đời sống tinh thần cho người dân trong cuộc sống.
Trong khi đó, khởi hành từ Bình Thuận lúc 1 giờ, chị Hồ Thị Nhi có mặt tại chùa Thanh Tâm lúc 4 giờ. Chị cho hay không hề có cảm giác mệt mỏi và dù chưa thể vào trong ngay nhưng sẵn sàng đứng bên ngoài chỉ để cúi đầu thành kính. Bởi lẽ, chị quan niệm "Phật ở trong tâm, không nhất thiết phải chạm vào điều gì cụ thể mới cảm nhận được sự thiêng liêng".
Chu đáo, tận tâm
Ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2025 đã triển khai kế hoạch chu đáo, bảo đảm đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết và an toàn cho tất cả người dân tham dự sự kiện.
Ba khu vực nghỉ ngơi với mái che đã được dựng dọc theo lối vào chùa Thanh Tâm, giúp mọi người có chỗ dừng chân, tránh mệt mỏi và nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, một khu vực ẩm thực miễn phí được bố trí hợp lý, cung cấp cơm chay cùng nước uống cho người dân.
Để bảo đảm trật tự và an ninh, lực lượng chức năng luôn túc trực tại những điểm trọng yếu, điều phối giao thông, hướng dẫn và kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều trạm y tế lưu động được thiết lập, đi kèm với xe cứu thương và đội ngũ tình nguyện viên luôn trong trạng thái sẵn sàng để hỗ trợ mọi trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe.
Lực lượng tình nguyện viên còn tích cực phát nước uống, vitamin C và tham gia vệ sinh môi trường xung quanh...
Những nỗ lực ấy góp phần mang lại không gian sạch sẽ, ngăn nắp và trật tự, tạo nên bầu không khí thoải mái, an lành và linh thiêng.
Các mốc thời gian quan trọng
Sáng nay, 5-5, tại TP HCM tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
Theo đó, lúc 9 giờ, Ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc sẽ thăm, tặng quà cơ sở nuôi dưỡng trẻ em bị chất độc da cam (38 Tú Xương, TP HCM).
Tiếp đó, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh) lúc 10 giờ diễn ra lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo và lễ thượng đại Phật kỳ 500 m2. Tại triển lãm này, lần đầu tiên Ban Tổ chức công bố 87 bảo vật quốc gia của Phật giáo. Những bảo vật quốc gia này đánh dấu các thời kỳ phát triển của Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập nước ta đến nay.

Hàng ngàn người hướng tới chùa Thanh Tâm sáng 4-5. Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Đến 16 giờ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp các lãnh đạo Phật giáo thế giới. Lúc 19 giờ, chương trình văn nghệ quốc tế "Vesak thiêng liêng" diễn ra tại Công viên Láng Le (huyện Bình Chánh) với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong nước và thế giới, dự kiến thu hút 3.000 - 5.000 khán giả.
Ban Tổ chức cho biết chương trình nghệ thuật "Vesak thiêng liêng" nhằm tôn vinh sự kiện triển lãm Xá lợi Đức Phật từ Viện Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ, tôn trí tại chùa Thanh Tâm, hướng đến kỷ niệm các dấu mốc trọng đại của dân tộc Việt Nam. Đó là các sự kiện 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025)...
Ngày 6-5, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 khai mạc.
Lê Vĩnh