Cảm thông và chia sẻ
Đến nay, chương trình “Cùng công nhân vượt khó” do Báo NLĐ khởi xướng đã nhận được 400 triệu đồng từ các doanh nghiệp. Liên tục trong 4 ngày qua, chương trình đã trao 229 suất quà tổng trị giá 254 triệu đồng cho công nhân mất việc
“Thành phố phát triển như hôm nay có công sức đóng góp rất lớn của đội ngũ công nhân (CN), đặc biệt là CN ngoại tỉnh. Doanh nghiệp (DN) xảy ra hỏa hoạn là chuyện chẳng đặng đừng và lãnh đạo TP hết sức thông cảm với khó khăn mà anh chị em CN phải đối mặt vào thời điểm cận Tết. Đây chỉ là những phần quà nhỏ với mong muốn hỗ trợ CN vượt qua khó khăn hiện tại”. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ân cần động viên 57 CN mất việc tại DNTN Tân Tiến Đạt (quận 7-TPHCM) như vậy vào sáng 20-12.
Lây lất qua ngày
Trưa 10-12, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn nhà xưởng DNTN Tân Tiến Đạt, khiến 57 CN rơi vào cảnh mất việc. Do DN gặp khó khăn, chỉ có thể tạm ứng 150.000 đồng/người nên phần lớn CN đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hơn nửa tháng qua, họ sống lây lất do không xin được việc làm mới, trong khi tiền nhà trọ chưa kịp thanh toán.
Nữ CN Hồ Thị Duyên (quê ở Cà Mau) than: “Các DN tuyển dụng hầu hết là ngành may, trong khi phần lớn chúng tôi lại không có tay nghề, xin việc khó quá!”. Nữ CN Huỳnh Thị Liên ở cùng quê với Duyên cũng cho biết gần nửa tháng qua, dù chạy xin việc khắp nơi song vẫn chưa có nơi nào nhận. Đường cùng, chị nhận làm đủ thứ việc để có tiền trang trải khó khăn... chờ ngày DN hoạt động trở lại.
|
Chương trình “Cùng công nhân vượt khó” do Báo Người Lao Động khởi xướng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tâm của các doanh nghiệp, cá nhân. Để giúp CN nghèo, gặp khó khăn, Báo Người Lao Động tiếp tục kêu gọi sự đóng góp nghĩa tình của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân. Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ, xin gửi về địa chỉ: Báo Người Lao Động, 127 Võ Văn Tần, quận 3 - TPHCM. ĐT: 0122.4964477. Fax: 39304707. |
Khi nghe Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà hỏi thăm: “Tết này em có về quê không?”, nữ CN Võ Thị Chất, quê ở Nghệ An, nghẹn ngào trả lời: “Chắc chắn là không cô ạ, phải ở lại TP thôi. Chỉ tội ba mẹ và mấy đứa em ở quê cứ ngóng chờ em gửi quà Tết...”. May mắn hơn chị Chất, anh Vũ Minh Thành, quê ở Thanh Hóa, nhờ có nghề sửa chữa điện lận lưng nên cũng xin được phụ việc ở các công trình xây dựng, song cũng bữa có, bữa không. Ông Võ Văn Đủ, Chủ tịch LĐLĐ quận 7 - TPHCM, cho biết trong số CN bị mất việc, có chị Phùng Thị Trường vừa sinh con nhỏ, gia cảnh hết sức khó khăn.
Hỗ trợ kịp thời
Nhiều CN của DNTN Tân Tiến Đạt đã bày tỏ sự tri ân đối với chương trình của Báo Người Lao Động và các doanh nhân hảo tâm. 57 phần quà, mỗi phần trị giá 1,1 triệu đồng (trong đó có 700.000 đồng từ chương trình “Cùng CN vượt khó”) đã được lãnh đạo UBND TP, LĐLĐ TP, đại diện nhà tài trợ (Ngân hàng Đông Á) trao tận tay CN. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà hoan nghênh sáng kiến tổ chức chương trình “Cùng CN vượt khó” của LĐLĐ TP và Báo Người Lao Động, xem đó là cách hỗ trợ thiết thực nhất đối với CN ở các DN bị giải thể hoặc tạm ngưng hoạt động.
Nhận quà từ chương trình, anh Hoàng Thành Thông, quê ở Nghệ An, xúc động nói: “Được hỗ trợ kịp thời như thế này, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Sự quan tâm, chia sẻ của Báo Người Lao Động, LĐLĐ TP và các nhà hảo tâm khiến chúng tôi ấm lòng”. Ở một góc hội trường Nhà Văn hóa Lao động quận 7, nhiều nữ CN đã bật khóc. Đại diện anh em CN, anh Lê Văn Minh đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự quan tâm của lãnh đạo UBND TP, LĐLĐ TP, đặc biệt là chương trình “Cùng CN vượt khó” của Báo Người Lao Động.
Hôm nay, 21-12, chương trình tiếp tục trao quà cho CN mất việc tại Công ty TNHH Youg Sheng (huyện Hóc Môn) và Công ty TNHH Vina Haeng Woon (quận 8).