Cơ hội để nói về mình

Cuộc thi là một sân chơi bổ ích dành cho công nhân. Ban Tổ chức nhận được nhiều bài viết chân thật, cảm động về đời sống người thợ...

Sau 4 tháng phát động, cuộc thi “Công nhân viết- Viết về công nhân” do Quỹ Hỗ trợ công nhân (CN) phối hợp cùng Báo Người Lao Động tổ chức đã khép lại bằng một buổi trao giải thật ấm cúng, sáng 25-4. Ban Tổ chức đã chọn được 18 bài viết xuất sắc trong số 73 bài dự thi để trao giải.

img
Ông Trần Trọng Quý, Giám đốc Công ty CP Điện máy Ree, trao giấy chứng nhận cho hai tác giả đoạt giải  nhất

Hiểu hơn về người thợ


Dù chỉ đoạt giải khuyến khích nhưng có lẽ chị Ngô Thị Cát Khánh (Công ty CP Điện máy REE - KCN Tân Bình - TPHCM) là người vui nhất. Đi cùng chị đến lễ trao giải còn có cô em gái và cậu con trai của chị. Chị tâm sự: “Từ xưa đến giờ, tôi chưa bao giờ viết lách dù đôi khi cũng muốn viết một cái gì đó về đời sống người thợ của mình. Hiểu được ý định này, cậu con trai khuyến khích mẹ tham gia viết rồi tự nguyện là giám khảo đầu tiên của mẹ”. Chị cười mãn nguyện với bó hồng tươi thắm do con trai tặng.

Còn với cô CN Nguyễn Thị Minh Liên (Công ty Nidec Tosok – KCX Tân Thuận) thì đây là cơ hội để CN được bày tỏ. Sinh ra trong một gia đình đầm ấm, khá giả nhưng bỗng chốc trắng tay, gia đình ly tán, Liên phải bỏ dở ước mơ học hành, đến TPHCM làm CN để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Lần đầu tiên xa nhà, Liên gặp biết bao bỡ ngỡ, khó khăn; biết bao cạm bẫy xen lẫn với những tình cảm yêu thương chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp. Liên đã đem những điều đó gửi vào bài viết của mình.

Với anh Lê Bình, CN leo cây (Công ty Công viên - Cây xanh quận 1- TPHCM), bí quyết “ẵm” giải nhất chính là viết một cách chân thật về công việc hằng ngày của mình. Anh chia sẻ: “Rất nhiều CN đóng góp âm thầm cho cuộc sống nhưng họ ít khi được nhắc đến. Chúng tôi rất cám ơn cuộc thi đã cho những người thợ như tôi có cơ hội nói về mình”.


Mong có thêm nhiều cơ hội được viết


Ngoài niềm vui đoạt giải, nhiều CN ước muốn được tiếp tục bày tỏ cảm xúc, tâm tình của mình qua những sân chơi bổ ích này. Anh Võ Tấn Cường (Công ty Truyền tải điện 4) nói: “Khi nói về CN, người ta hay nghĩ đến những người làm việc trong nhà máy mà quên đi một mảng CN khác đang làm việc âm thầm như  CN vệ sinh... Chúng tôi mong có nhiều cuộc thi để CN các ngành nghề này được bày tỏ”.

Cùng nguyện vọng này, chị Nguyễn Thị Liên, CN vệ sinh Công ty Môi trường quận 1- TPHCM, cho biết: “Hằng ngày làm công việc âm thầm nhưng ít khi chúng tôi nhận được sự đồng cảm, sẻ chia từ mọi người. Tôi mong sẽ có nhiều cuộc thi nữa để chúng tôi có thể viết về cuộc sống, công việc của mình”.


Điều này đã được ông Trần Trọng Quý, Giám đốc Công ty CP Điện máy REE, đồng cảm. Ông nói: “Khi biết có một cuộc thi dành cho CN, chúng tôi ủng hộ hết mình và vận động CN trong công ty tham gia. Đọc những bài viết của CN, ban giám đốc hiểu hơn đời sống của họ; từ đó, quan tâm nhiều hơn đến việc làm cũng như tâm tư, nguyện vọng, đời sống tinh thần của CN”.

Nhà văn Lý Lan:

Những bài viết rất chân thật


Nói đến CN, nhiều người nghĩ đến búa, kìm, cờ lê, mỏ lết nhưng qua cuộc thi này, tôi thấy rõ CN không chỉ thích đọc mà còn thích viết. Những bài viết gửi đến dự thi rất chân thật, rất cảm động. Tổ chức cuộc thi để CN được bày tỏ về mình là một ý tưởng hay. Nó đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho CN trong lúc đời sống vật chất, tinh thần còn khó khăn.

Kết quả cuộc thi


I. Công nhân viết

- Giải nhất: Thợ leo (Lê Bình, Công ty Công viên - Cây xanh quận 1- TPHCM).


- Giải nhì (3 giải): Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua (Bùi Thanh Hoàng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Thanh niên Xung phong); Lo Tết cho mẹ (Nguyễn Thị Liên, Công ty Môi trường quận 1- TPHCM); Thầy tôi (Võ Tấn Cường, Công ty Truyền tải điện 4).


- Giải ba: Chắp cánh ước mơ (Hồ Ngọc Thảo, Công ty Nidec Copal).


- Giải khuyến khích (10 giải): Hãy vươn lên (Nguyễn Thị Hồng Hoa, Công ty Huy Hoàng); Công nhân muôn mặt cuộc đời (Nguyễn Thị Như Kiều, Công ty FAPV); Chị là ai và Tình xưa (Nguyễn Thị Nga, Công ty Freetrend); Nợ (Lê Hoàng Thiên Hương, Công ty May Cao Bảo); Có một sân chơi (Ngô Thị Cát Khánh, Công ty CP Điện máy REE); Còn đó những ước mơ và Mùa xuân xứ lạ (Nguyễn Thị Minh Liên, Công ty Nidec Tosok); Áo lính cho tôi tình yêu (Phạm Hằng Ny, Công ty May Hoàn Cầu) và Cuộc đời người công nhân (Nguyễn Thị Hồng Diễm, Công ty CP Điện máy REE).


II. Viết về công nhân

- Giải nhất: Lặng lẽ những bước chân (Trần Thị Xuân, sinh viên Trường ĐH KHXH-NV TPHCM).


- Giải khuyến khích (2 giải): Tháng ngày không bao giờ quên (Lại Thị Ngọc Hiếu, sinh viên Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II); Nhọc nhằn cho một ngày mai (Võ Thị Thắm, sinh viên Trường ĐH KHXH-NV TPHCM).