Dạo chợ Tết với công nhân
Chợ Tết không chỉ là nơi công nhân chọn lựa quà cho người thân mà còn là nơi để họ dạo chơi, thư giãn sau giờ làm việc
Từ đầu tháng 11 âm lịch, các điểm mua sắm trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7- TPHCM), đường Tây Thạnh (quận Tân Phú- TPHCM)... đã nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Đủ các loại quần áo thời trang, giày dép, ba lô, túi xách... với giá phải chăng để phục vụ công nhân (CN).

Công nhân mua sắm Tết trên đường Bùi Văn Ba (quận 7-TPHCM)
Chỉ xem cũng vui!
Các loại hàng có giá dao động từ 15.000 đồng đến 60.000 đồng/món nên thu hút rất đông CN đến chọn lựa, mua sắm. Chị Linh, chủ một cửa hàng trên lề đường Bùi Văn Ba (quận 7- TPHCM), cho biết: “Mấy tháng cuối năm, tình hình có vẻ khả quan nên không khí mua sắm nhộn nhịp hơn trước. Tết năm ngoái buôn bán rất ế ẩm, còn năm nay, hôm nào tôi cũng bán đến nửa đêm mới dọn về”.
Với CN, cả năm làm lụng vất vả, chỉ có tháng giáp Tết là vui nhất. CN Nguyễn Thị Liên, Công ty Kollan- KCX Linh Trung I (TPHCM), cho biết: “Tan ca về, cơm nước xong, tụi tôi rủ nhau dạo quanh các chỗ bán quần áo gần nhà trọ. Không cần tiền nhiều, cũng không cần mua sắm mà chủ yếu đi xem, nếu thấy món nào ưng ý, giá rẻ thì mua. Nếu không mua thì đi ngắm mọi người mua sắm rồi về ngủ cũng vui”.
Để chiều ý các “thượng đế” CN, những người bán hàng cực kỳ dễ tính. CN có thể chọn lựa thoải mái, xốc tung cả đống quần áo mà không mua cũng không bị cằn nhằn. Hoặc khi mua về thấy không vừa ý mang ra đổi lại, người bán cũng vui vẻ đáp ứng yêu cầu. “Ở đây nhiều người bán lắm, nếu mình khó khăn, gắt gỏng là mất khách ngay. Vì thế, dù mệt cũng phải làm mặt vui”- anh Hoàng, chủ một shop quần áo trên đường Tây Thạnh, trước cổng KCN Tân Bình, nói.
Săn hàng giảm giá
Hàng hóa nhiều, phong phú nhưng giá rẻ vẫn là tiêu chí được nhiều CN lựa chọn. CN Nguyễn Thị Hồng Hà, Công ty Freetrend A- KCX Linh Trung II (TPHCM), cho hay: “Hàng thì nhiều nhưng không phải ai cũng bán rẻ, bán đúng giá. Có những cái áo mặc một lần đã phai màu, sút chỉ. Vì vậy, để mua được hàng tốt, giá rẻ, phải chịu khó đi tìm”.
Cuối năm là thời điểm để mua sắm, không chỉ quần áo mà ngay cả hàng kim khí điện máy. Anh Lê Hữu Phận, CN Công ty Á Châu- KCN Tân Bình-TPHCM, tâm sự: “Tôi rất mê một dàn ampli xịn để nghe nhạc nhưng ngày thường giá quá cao. Gần Tết, nhiều mặt hàng giảm đến 50% nên tôi mua một cái”. Còn mấy cô CN xóm trọ phường Linh Xuân (TPHCM) thì quyết tâm hùn tiền lại tậu cái tivi LG có giá 1,5 triệu đồng để xem phim Hàn Quốc, khỏi phải sang hàng xóm xem ké nữa.
Quà cho người thân
Gặp chúng tôi tại một điểm bán quần áo trẻ em trên đường Huỳnh Tấn Phát, chị Hoàng Thị Ái (Công ty Cổ phần May Nhà Bè, quận 7) kể: “Vì sợ gần ngày Tết giá lại tăng nên tháng trước, tôi đã mua mấy bộ đồ gửi về cho con ở quê. Nay thấy quần áo mặc ở nhà giá chỉ 25.000 đồng/bộ nên mua thêm 2 bộ nữa. Cả năm không gặp con, nghe bà ngoại bảo con bé lớn lắm rồi”. Chị Ái và chồng từ Nghệ An vào TPHCM làm việc đã 5 năm. Đứa con gái duy nhất của anh chị gửi lại cho bà ngoại ở quê để đi học. Dù cả năm vất vả không dám chi tiêu nhưng những ngày giáp Tết, chị Ái vẫn muốn mua sắm thật nhiều để mang về quê cho con. Ngoài quần áo, chị còn sắm cả giày, cặp, bút, tập. “Để con bé khỏi tủi thân vì cả năm chỉ được gặp ba mẹ một lần”- chị tâm sự.
Trên đường Tây Thạnh, chúng tôi gặp hai anh CN của Công ty Gốm sứ Kim Trúc đang mua sắm ở cửa hàng quần áo nữ. Anh Mai Văn Lâm cười giải thích: “Không phải mua tặng người yêu đâu mà thằng bạn muốn sắm một món quà cho cô em gái ở quê nên nhờ chọn giúp”. Anh CN đi cùng tên Nguyễn Văn Hòa nói: “Mình chỉ đủ tiền mua quà cho em gái, chờ lãnh thưởng Tết sẽ mua thêm cái áo cho mẹ, đôi giày cho thằng em trai và bánh kẹo cho mấy đứa cháu ở quê”.