Đêm giao thừa ở nhà lưu trú
(NLĐO) - Đêm giao thừa, trái với không khí vắng vẻ tại nhiều doanh nghiệp, sân của Công ty CP Kềm Nghĩa (quận Tân Bình - TPHCM) náo nhiệt hẳn lên với sự có mặt của 200 công nhân (CN) không về quê đón Tết cùng gia đình do CĐ công ty tổ chức.
Ấm lòng CN xa quê
Chị Vũ Thị Huyền cùng chồng và 2 con trai có mặt từ rất sớm. Chị Huyền quê ở Nam Định, còn anh Lâm Văn Lạc, chồng chị, quê ở Quảng Ngãi. Cuộc sống khó khăn nên làm việc cho công ty hơn 10 năm, vợ chồng chị chỉ về quê đôi lần.
Chị kể: “Ở trọ lại phải nuôi hai con nhỏ nên việc quê về đón Tết hằng năm là quá xa xỉ đối với vợ chồng tôi. May công ty có tổ chức đêm giao thừa cho CN xa quê không thì chúng tôi chẳng biết phải làm gì vào đêm mà nhà nhà sum họp”. Nhìn cậu con trai lớn chạy chơi cùng các bạn, cậu con trai nhỏ cười tíu tít trước cảnh nhộn nhịp vợ chồng chị Huyền cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Công nhân Công ty Kềm Nghĩa cùng người thân dự tiệc giao thừa
Mỗi người mỗi quê, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có chung đặc điểm là xa nhà, nhớ quê và thèm không khí đầm ấm của gia đình.
Với chị Nguyễn Thị Phượng, quê ở Thanh Hóa, đây là lần thứ 2 chị đón Tết xa nhà. “Tôi thèm lắm cái không khí cả nhà quây quần bên mâm cơm tất nhiên, thèm mùi nhang trầm thơm thơm của đêm giao thừa và rất nhớ tiếng bập bùng lửa cháy của nồi bánh chưng” - chị tâm sự.
Món ăn được dọn ra cùng với những chung rượu ấm cúng không khí của đêm giao thừa. Họ nâng ly chúc nhau năm mới có nhiều sức khỏe để làm việc tốt, thu nhập tốt hơn để năm sau được đón Tết cùng gia đình.
Hạnh phúc khi được quan tâm
Cũng có bánh tét, dưa hấu, củ kiệu…, nhiều CN Công ty Nissei - KCX Linh Trung 1 không khỏi niềm hân hoan khi được công ty tổ chức họp mặt cho CN xa nhà.
Cô CN Hồ Thị Thảo, quê ở Nghệ An, khoe: “Tôi mới vào công ty làm 3 tháng nên không về quê nữa. Lần đầu tiên xa gia đình, tôi cứ sợ đón Tết một mình nơi xứ lạ quê người không ngờ chúng tôi được công ty quan tâm, tổ chức đêm họp mặt thật vui tươi”.
Chỉ có 400 CN đăng ký ở lại tham gia chương trình nhưng số lượng ngày càng đông khi nhiều CN ban đầu không định tham gia nhưng nghe mọi người bảo vui lắm nên cũng ghé vào.

Ông Murakami, Tổng giám đốc Công ty Nissei VN, lì xì Tết cho công nhân
Không khí ngày càng sôi động với sự phục vụ văn nghệ của nhiều giọng ca “oanh vàng” của công ty. Đặc biệt, CN còn hạnh phúc hơn khi được ông Murakami, Tổng giám đốc Công ty Nissei VN, đi từng bàn để chúc Tết, cụng ly và chúc mừng năm mới CN.
Chị Trần Xuân Điệp, quê ở Thanh Hóa - người 6 năm chưa ăn Tết cùng gia đình, kể: “Với những CN như chúng tôi ngoài nỗi buồn xa nhà còn có nỗi tủi thân là người nhập cư, công dân hạng hai nhưng được giám đốc, CĐ quan tâm, thăm hỏi làm chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và xem công ty là nhà. Trong năm mới tôi chỉ mong lương bổng được nâng cao để đời sống bớt khó khăn và những CN xa quê như chúng tôi có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình”.
|
Ông Ma Xuân Việt, Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Bình:
Công nhân xứng đáng được chăm lo
Với những kết quả sản xuất và kinh doanh mà doanh nghiệp, quận và TP đạt được, trong đó, có sự đóng góp rất lớn của CN. Sau một năm lao động mệt nhọc và cống hiến hết mình, CN rất xứng đáng được quan tâm, chăm lo.
![]() Ông Ma Xuân Việt, Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Bình, tặng quà cho công nhân Kềm Nghĩa xa nhà
Quận ủy đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo của doanh nghiệp đối với CN thông qua những phần quà, bữa tiệc tất niên, họp mặt đêm giao thừa… Điều này không chỉ mang đến niềm vui cho những CN khó khăn mà còn là lời động viên để họ cố gắng nhiều hơn trong năm mới. |
