Hải Vinh theo vết xe đổ Thiên Hộ
Dù đã có nhiều cảnh báo từ báo chí, tổ chức CĐ nhưng các cơ quan chức năng vẫn bó tay trước kiểu làm ăn chụp giật của các doanh nghiệp như Thiên Hộ, Hải Vinh...
Vụ Công ty Hải Vinh bị cưỡng chế thu hồi mặt bằng phải lần lượt giải thể hết Xí nghiệp (XN) I (quận Thủ Đức- TPHCM) đến XN II (huyện Hóc Môn) đẩy hơn 1.000 công nhân (CN) ra đường với nguy cơ mất trắng quyền lợi là kịch bản được lặp lại của Công ty Thiên Hộ (cũng ở quận Thủ Đức-TPHCM).
Vì sao đã có rất nhiều cảnh báo từ báo chí, từ tổ chức CĐ mà các cơ quan chức năng vẫn bó tay trước kiểu làm ăn chụp giật của các doanh nghiệp này?
Từ 3.000 CN xuống còn 200 CN
Tháng 9 năm ngoái, 200 CN Công ty Thiên Hộ đã bao vây trụ sở công ty, yêu cầu giám đốc trả hơn 300 triệu đồng tiền lương còn nợ CN.
Ông Lâm Chu Chính, giám đốc công ty, phải bán máy móc để trả lương và các quyền lợi khác cho CN. Sau đó không lâu, công ty giải thể. Dù chỉ có 200 CN và số tiền trợ cấp thôi việc chỉ khoảng 160 triệu đồng nhưng công ty chỉ thanh toán được 50%; số còn lại, phải hẹn đến 31-3-2010.
Công ty Thiên Hộ hoạt động từ năm 1995. Đến năm 2001, LĐLĐ quận Thủ Đức đã phát hiện công ty chiếm đoạt tiền đóng BHXH của 400 CN và không đóng BHXH cho 2.600 CN với số tiền hàng chục tỉ đồng. Từ đó tranh chấp lao động phát sinh và kéo dài dai dẳng.
Vụ việc chưa được giải quyết thì sau đó, một chủ nợ đã kiện ông Lâm Chu Chính để đòi lại mặt bằng vì ông Chính nợ cả tỉ đồng nhưng không có khả năng thanh toán. Đến tháng 6-2002, công ty ngưng hoạt động XN I nhưng không thông báo rõ ràng về việc giải quyết quyền lợi cho CN.

Cán bộ LĐLĐ quận Thủ Đức- TPHCM hướng dẫn công nhân Công ty Thiên Hộ làm thủ tục nhận quyền lợi khi công ty giải thể. Ảnh: V. Tùng
Nhiều CN đã kiện giám đốc công ty ra tòa để đòi BHXH. Cũng trong năm 2002, BHXH TPHCM đã đề nghị VKSND quận Thủ Đức khởi tố ông Lâm Chu Chính về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của công dân và Nhà nước.
Thế nhưng vụ việc sau đó đã... chìm xuồng. Còn Công ty Thiên Hộ thì ngắc ngoải đến cuối năm 2009 mới... "qua đời"! Với hơn 3.000 CN lúc ban đầu, đến “cuối đời”, công ty chỉ còn lại chưa tới 200 CN!
Nợ như… chúa chổm
Cuối tháng 3 này, XN II của Công ty Giày Hải Vinh tọa lạc tại huyện Hóc Môn – TPHCM cũng sẽ giải thể sau gần 15 năm hoạt động vì “con nợ” Hải Vinh sắp bị cưỡng chế lấy lại mặt bằng sau khi dây dưa, không chịu trả 17,2 tỉ đồng còn nợ Tập đoàn Dệt may VN.
Trước đó, vào tháng 3-2009, XN I của Hải Vinh tại quận Thủ Đức cũng giải thể vì bị lấy lại mặt bằng mà công ty thuê trái phép của Công ty Cổ phần Xây dựng 48. Tại thời điểm ấy, Hải Vinh còn nợ tiền thuê mặt bằng 74.000 USD.
Sau khi giải thể XN I, ông Hà Minh Hải, Giám đốc Công ty Giày Hải Vinh, đã “xù” 1,3 tỉ đồng trợ cấp mất việc của hơn 500 CN và bị kiện ra tòa. Giống như ông Lâm Chu Chính trước đây, ông Hà Minh Hải cũng “lơ” những lần triệu tập của TAND quận Thủ Đức và cũng có dấu hiệu tẩu tán tài sản khi chưa giải quyết quyền lợi cho CN.
Một cán bộ LĐLĐ huyện Hóc Môn lo ngại: Nếu lần này không làm quyết liệt, e rằng quyền lợi CN ở XN II cũng mất trắng như ở XN I!
|
Bít kẽ hở Thực tế tại Công ty Thiên Hộ, Hải Vinh và nhiều doanh nghiệp (DN) có chủ bỏ trốn trong thời gian qua cho thấy vẫn đang tồn tại tình trạng “mượn đầu heo nấu cháo” hoặc lập công ty cho nước ngoài núp bóng để hưởng lợi.
Luật gia Hoàng Hà |