Hậu quả

“Ê, Đạt, sao mình không thử tăng áp suất nồi hơi lên thêm một chút để rút ngắn thời gian thực hiện một mẻ đồ...”

Đề nghị của anh bạn đồng nghiệp khiến Đạt băn khoăn. Thoạt nghe thì có lý nhưng nghĩ kỹ thì không ổn. Thiết bị đã được thiết kế chịu lực bấy nhiêu, nếu tăng thêm làm sao bảo đảm an toàn? Công ty đã có quy định mọi công nhân phải tuân thủ quy trình khi vận hành nồi hơi, phải thao tác đúng yêu cầu kỹ thuật an toàn thiết kế, kết cấu, chế tạo thiết bị chịu lực.

Tuy nhiên, lời anh bạn đồng nghiệp cứ văng vẳng bên tai Đạt: “Công ty tính lương sản phẩm, thêm được chút nào hay chút ấy; Tết nhất tới nơi rồi, kiếm thêm chút đỉnh cho vợ con nhờ...”. Nghĩ mãi rồi Đạt đành tặc lưỡi cho qua: “Kệ, kiếm thêm ít tiền cho vợ con ăn Tết cũng sướng”.


Tuy quy định được dán khắp nơi nhưng cán bộ kiểm tra thì chẳng thấy tăm hơi. Vì vậy, việc các bộ phận lén lút tăng áp suất chịu lực, tăng công suất thiết bị lên không ai phát hiện. Công việc trót  lọt. Trên bảng ghi khối lượng sản phẩm của nhiều công nhân có năng suất lao động liên tục tăng cao.


Thấy dễ ăn, anh bạn lại bày: “Tăng thêm nữa đi. 2 giờ với 3 giờ có khác gì đâu...”. Lần này thì Đạt lắc đầu: “Không được. 2 giờ với 3 giờ không khác nhiều chứ 2 giờ với 4 giờ thì khác xa lắm. Với lại, nếu mình cho ra sản lượng quá nhiều, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ...”.

Nói vậy, Đạt tưởng anh bạn mình sẽ nghe theo. Nào ngờ, trong lúc Đạt đi vệ sinh, anh bạn đã tranh thủ thực hiện ý định. Sau này Đạt nhớ lại, tính cả thời gian đi vệ sinh và tranh thủ ghé căng-tin hút điếu thuốc thì tổng thời gian khoảng 5 phút.

Khi anh về gần đến xưởng thì một tiếng nổ long trời vang lên. Đạt bị hất xa mấy chục mét và ngất đi. Còn anh bạn thì chẳng thể nào nhận dạng được với các phần thân thể bay đi tứ phía... Bốn công nhân làm gần đó cũng bị thương nặng.


Sau sự cố ấy, mỗi lần nhìn thấy các thiết bị chịu lực là Đạt lại hoảng loạn. Vợ anh hay trách móc: “Trông anh cứ như bị bệnh tâm thần”. Mà đúng là Đạt bị stress nặng. Anh không làm sao quên được phần thân thể không còn nguyên vẹn của bạn mình...