Đúng vào dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 195 con CNVC-LĐ vượt khó, học giỏi sẽ được LĐLĐ TPHCM trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh
“Mẹ ơi, mẹ đã uống thuốc chưa? Hôm nay mẹ chạy thận có đau lắm không?”; “Dì ơi, dì chăm sóc cho con và mẹ cả ngày chắc mệt lắm rồi, để con xoa bóp cho dì nghe”; “A, con giải được bài toán hình học này rồi nè mẹ ơi!”… Giọng nói líu lo của em học sinh khiếm thị Phạm Lâm Kim Thảo (SN 1994) trong ngôi nhà số 14 hẻm 373 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 - TPHCM khiến chúng tôi cũng thấy lòng rưng rưng. Không may bị mù từ khi lọt lòng mẹ nhưng Thảo đã nỗ lực vượt qua mặc cảm về sự khiếm khuyết của mình để học giỏi và là con ngoan trong gia đình.
Nguồn động viên rất lớn
Phạm Lâm Kim Thảo là một trong 195 gương con CNVC-LĐ vượt khó học giỏi được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do LĐLĐ TPHCM trao sáng nay, 28-7. Năm nay Thảo lên lớp 10; tính ra em đã có 9 năm liền đạt thành tích học sinh giỏi dù khi học ở trường dành cho học sinh khuyết tật hay khi chuyển qua học chung với các bạn bình thường.
Bà Lâm Thị Nga, dì của Phạm Lâm Kim Thảo, giúp cháu học toán
Trò chuyện với tôi, bà Lâm Kim Soi, mẹ của Thảo, nói bằng giọng thều thào, mệt nhọc. Căn bệnh suy thận mãn tính đã khiến sức khỏe bà suy kiệt. Chồng mất đã lâu, hiện nay bà không thể tiếp tục đi làm để nuôi hai chị em Thảo. Cả ba mẹ con nhiều năm qua phải nương tựa vào người thân, hàng xóm và người em gái của bà.
“Mấy năm liên tục cháu được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh của LĐLĐ TP. Đối với tôi, điều đó hết sức có ý nghĩa bởi nó không chỉ giúp ích thiết thực cho việc học của cháu mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức CĐ”. Dù sức khỏe rất yếu, thế nhưng, khi nói về Thảo, bà Soi như được tiếp thêm sức lực.
Bà khoe: “Thảo dễ thương lắm. Tính tình con bé vui vẻ, thích trò chuyện, thích giúp đỡ mọi người. Điều khiến tôi tự hào nhất là Thảo rất siêng học và học giỏi”. Từ năm lớp 1 đến lớp 4, Thảo học ở Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Nhờ học giỏi, năm lớp 5, Thảo được chuyển qua học chung trường với các học sinh bình thường để nâng cao khả năng hòa nhập cộng đồng. Đối với một học sinh khiếm thị như Thảo, việc học tốt môn hình học là điều vô cùng khó khăn.
“Hình được vẽ nổi lên một loại giấy đặc biệt. Ở trường có thầy cô, bạn bè; còn ở nhà có dì và chị giúp em dùng tay rờ, cảm nhận, tưởng tượng và ghi nhớ. Loại giấy đặc biệt đó, tụi em gọi là giấy mở do các hội hỗ trợ trẻ em khuyết tật nước ngoài tặng”- Thảo kể về việc học của mình.
Thường thì giấy mở được phát không đủ dùng, dì và mẹ tìm mua ngoài thị trường cũng không thấy, Thảo nảy ra sáng kiến dùng bìa bao tập bằng kiếng thay giấy mở. Bà Lâm Thị Nga, dì của Thảo, cho biết thêm: “Thảo nói mỗi giờ học hình học là những giờ cháu rất hạnh phúc vì nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, của dì, của chị nên tôi cũng vui lây với thành tích học tập của cháu”.
Không phụ lòng những người đã chăm lo
Cũng mất cha như Thảo, 9 năm qua, cậu học sinh Đoàn Nguyễn Tuấn (SN 1996) luôn nỗ lực học giỏi với mong ước sau này sẽ xây cho mẹ một căn nhà để ba mẹ con em không còn phải ở nhà thuê chật hẹp nữa. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, mẹ của Tuấn, hiện là nhân viên Phòng Xét nghiệm Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (quận 5- TPHCM).
Từ khi chồng mất cách nay 10 năm, một mình bà nuôi nấng, dạy dỗ hai con. Tuấn là anh lớn trong nhà, chia sẻ khó khăn với mẹ, Tuấn giành phần dạy em gái học, quét nhà, nấu cơm. Bà Vân nói: “Tuấn biết sắp xếp thời khóa biểu hợp lý nên cả việc học, việc nhà đều làm tốt. Năm học vừa qua Tuấn khiến tôi rất vui bằng việc cùng lúc đạt giải nhì môn Anh văn và giải ba môn toán trong cuộc thi học sinh giỏi cấp TP”.
Kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, Tuấn đậu cả 3 trường đăng ký dự thi và quyết định sẽ nhập học ở Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Phương châm học của Tuấn là “tự học, tự học và tự học”. Phương châm này được đề ra xuất phát từ lòng thương mẹ của Tuấn. Bà Vân không giấu vẻ tự hào khi kể về con trai: “Cháu biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cố gắng hết sức để mẹ đỡ vất vả. Những năm trước, năm nào Tuấn cũng được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Công đoàn Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trao. Năm nay, lần đầu tiên cháu được nhận học bổng của LĐLĐ TP. Đây là sự động viên rất lớn đối với mẹ con tôi. Chắc chắn cháu sẽ tiếp tục học tốt để không phụ lòng các cô, chú đã chăm lo”.
|
Trong năm học 2010-2011, Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã trao học bổng, khen thưởng cho khoảng 65.000 con CNVC-LĐ đạt thành tích học tập cao với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng. Sau 15 năm hoạt động, quỹ đã góp phần giúp nhiều cháu vượt qua khó khăn để học tập, trưởng thành và tìm được việc làm phụ giúp gia đình; giúp cha mẹ các cháu an tâm hơn trong công tác, lao động sản xuất.
Bà Phạm Thị Hoa (Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TPHCM) |
|
Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Sáng 27-7, CĐ Công ty Cholimex đã họp mặt hơn 150 cán bộ CĐ nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929- 28.7.2011). Phát huy những truyền thống tốt đẹp của tổ chức CĐ Việt Nam, nhiều năm qua CĐ Công ty Cholimex luôn quan tâm cải thiện đời sống; giáo dục, nâng cao tay nghề, kiến thức pháp luật cho người lao động. Dịp này, CĐ công ty đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ cho 6 cá nhân, khen thưởng 15 cá nhân đạt danh hiệu “Người cán bộ CĐ của chúng tôi”.
l Chiều cùng ngày, LĐLĐ quận Thủ Đức-TPHCM đã gắn biển công nhận công trình “Xây dựng trụ sở BHXH Thủ Đức” là công trình chào mừng 82 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam. Công trình có tổng diện tích hơn 1.000 m2 với tổng giá trị đầu tư hơn 5 tỉ đồng.
l Cũng trong ngày 27-7, CĐ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã họp mặt gần 300 cán bộ CĐ tổng công ty qua các thời kỳ. Dịp này, CĐ tổng công ty đã trao 5 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động CĐ.
T.Nga - K.Linh |