Học bổng giúp nhiều em vượt khó

Mỗi học sinh được trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh là một câu chuyện cảm động về tình yêu thương, sự hiếu thảo; tinh thần vượt khó, không cam chịu...

Trong buổi trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2008 do LĐLĐ TPHCM tổ chức sáng 23-8, cả hội trường lặng đi khi MC thông báo một tin vui: “Em Lâm Kim Bảo, con chị Trần Thị Kim Ngân (Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa- Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn), vừa đậu 2 trường ĐH: ĐH Y Dược TPHCM (28 điểm), ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM (27 điểm). Lâm Kim Bảo chính là cậu bé hằng ngày phải xếp giấy kiếm tiền giúp mẹ. Em đã 3 năm liền nhận học bổng của TP và là nhân vật được chọn giao lưu trong buổi trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2007. Phút im lặng trôi qua, nhiều phụ huynh xuýt xoa: “Giỏi quá! Các con phải cố gắng như anh Bảo”.

Không đầu hàng nghịch cảnh

Năm nay, có 144 em là con CNVC-LĐ vượt khó, học giỏi được trao học bổng cấp TP. Mỗi em đã mang đến buổi lễ một câu chuyện cảm động về tình yêu thương, sự hiếu thảo; tinh thần vượt khó, không đầu hàng nghịch cảnh. Không may mắn như các bạn, vừa bước vào lớp một, cha của Nguyễn Thị Kiều Chinh đã qua đời. Bốn mẹ con đùm bọc nhau sống trong tình yêu thương của ông bà ngoại và hàng xóm. Không có cha, mẹ lại tất bật với chuyện mưu sinh nên ngay từ nhỏ, Chinh đã tự lập, mạnh mẽ. Để lo cho các con, mẹ Chinh, chị Vũ Thị Lan, đã làm đủ mọi nghề từ vắt sổ, may gia công, phụ bán quán, rồi làm công nhân (CN) vệ sinh Công ty Công trình Giao thông Công chánh quận 5- TPHCM. Chị làm quần quật suốt năm, hầu như không có ngày nghỉ. Không phụ lòng mẹ, 10 năm liền Chinh đều giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc, lớp trưởng gương mẫu lớp 10A7 Trường THPT Tạ Quang Bửu.

Mới 3 tuổi, Vũ Thị Kim Xuân đã mồ côi cha. Mẹ Xuân, chị Lưu Thị Bé, CN Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 đã tần tảo nuôi con, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách. Thương mẹ, anh em Xuân đã chăm sóc, bảo ban nhau và cố gắng học hành. Anh trai Xuân hiện đang là sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, còn Xuân luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Học giỏi, sống tốt

Với em Nguyễn Xuân Huỳnh, lớp 10A11 Trường chuyên Nguyễn Công Trứ, không chỉ học giỏi, em còn là đoàn viên thanh niên xuất sắc khi tham gia vào chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Hoa phượng đỏ... Những buổi tham gia xóa mù chữ, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, dọn dẹp rác khu phố... đã giúp Huỳnh trưởng thành hơn rất nhiều. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Mẹ em phải nghỉ việc để chăm sóc con trai bị bệnh nan y. Cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương CN của cha. Thương cha mẹ, ở nhà, Huỳnh quán xuyến hết việc nhà và còn phụ mẹ chăm sóc em trai. Cha của Huỳnh, anh Nguyễn Văn Tài, CN Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, tâm sự: “Nhờ học bổng, gia đình tôi đỡ lo khoản học phí, sách vở đầu năm”

Lê Minh Anh là “chàng trai” duy nhất tham gia giao lưu. Mới 13 tuổi, nhưng Minh Anh rất chững chạc với suy nghĩ “Em may mắn được ở gần cha mẹ, được ăn học tử tế trong khi nhiều bạn con CN khác phải về quê, chịu cảnh thất học nên em phải cố gắng”. 13 năm rời Thanh Hóa vào TPHCM là 13 năm gia đình em hết sống cảnh nhà trọ đến nương nhờ nhà người quen. Đồng lương CN của cha mẹ ở Công ty Nhựa Đức Đạt (quận Bình Tân- TPHCM) chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng, khá chật vật trong việc chăm lo cho hai anh em Minh Anh. Thương cha mẹ nên dù mới 13 tuổi, em đã biết làm thêm khi rảnh rỗi để kiếm tiền mua tập sách, đồ dùng học tập. Minh Anh nói: “Học bổng Nguyễn Đức Cảnh không chỉ giúp em vượt qua khó khăn mà còn động viên em học giỏi, sống tốt để xứng đáng với sự chăm lo đó”.

Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã giúp nhiều cháu vượt qua khó khăn, học giỏi, sống tốt. Và không ít cháu đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, giúp cha mẹ các cháu an tâm hơn trong công tác và lao động sản xuất. Qua đó đã tạo sự gắn bó giữa người lao động với tổ chức CĐ.

Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM