Không đâu bằng gia đình

Dẫu có khó khăn, vất vả, thậm chí hoạn nạn nhưng gia đình luôn là động lực, niềm tin để các thành viên vươn lên, sống tốt, sống có ích

Nhiều người ngạc nhiên khi một nữ công nhân (CN) lại nuôi được 4 người con vào đại học. Người phụ nữ ấy là chị Lê Thị Lan, Công ty Freetrend - KCX Linh Trung 1 - TPHCM. Chị chia sẻ: “Thấy mẹ cực khổ nên các con đều cố gắng học hành, đứa lớn dẫn dắt đứa nhỏ, cứ thế, từng đứa vào đại học”. Gia đình chị Lan là một trong 41 gia đình được tuyên dương trong chương trình giao lưu “Điểm tựa gia đình” do LĐLĐ TPHCM tổ chức sáng 27-6.
img
Vợ chồng anh Trần Thêm Giàu và chị Lê Thị Thảo kể về những ngày tháng đồng cam cộng khổ vượt qua thử thách. Ảnh: TẤN THẠNH

Cực khổ vì con

Sinh ra trong một gia đình đông con, kinh tế khó khăn, sau khi lập gia đình, chị Lan tiếp tục gặp khó khăn khi 4 đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào mảnh ruộng nhỏ nên luôn thiếu trước hụt sau. Năm 1998, chị quyết tâm vào TPHCM tìm việc để có tiền lo cho gia đình, nuôi các con ăn học. Hằng ngày, ngoài công việc ở nhà máy, chị còn cố gắng làm thêm, chắt chiu dành dụm tiền gửi về lo cho gia đình.

Không phụ lòng mẹ, 4 người con của chị đều đỗ đại học. Cô con gái đầu đã tốt nghiệp, đang công tác tại Hà Nội; con gái thứ hai đang học Trường Đại học Y Hà Nội, cậu con trai đang học tại Trường Đại học Công an và cô con gái út hiện là sinh viên năm thứ 3 Đại học Y Thái Bình. Chị chia sẻ: “Với tôi, không có gì hạnh phúc bằng khi được nhìn thấy các con trưởng thành, sống có ích cho xã hội. Gia đình và các con luôn là điểm tựa để tôi vượt qua khó khăn. Niềm tự hào về các con đã nuôi dưỡng tinh thần và sự lạc quan của tôi trong những ngày xa quê”.

Cổ tích chuyện tình

Khán phòng lặng đi trước câu chuyện tình yêu thật đẹp của vợ chồng anh Trần Thêm Giàu (bảo vệ cửa hàng ăn uống Family Mart, quận 1- TPHCM) và chị Lê Thị Thảo. Tình yêu thương, lòng chung thủy đã giúp anh chị vượt qua bao thử thách của cuộc đời.

Đang làm việc tại Công ty CP Thép Thủ Đức, năm 2009, tai nạn bất ngờ xảy ra, anh Giàu phải nghỉ việc 6 tháng để chữa trị. Vợ anh đang là cô giáo nuôi dạy trẻ phải nghỉ dạy để chăm sóc chồng và 2 con nhỏ. “Trong những lúc gần như bế tắc, chán nản, chính vợ tôi là nguồn động viên, an ủi lớn lao, giúp tôi vượt qua bệnh tật. Tình vợ chồng càng thêm thắm thiết trong những ngày gian khổ đó”- anh kể.

“Sau tai nạn, mắt anh không còn thấy rõ, tôi nguyện làm đôi mắt cho anh; chân của anh đã yếu, tôi xin làm chân cho anh. Chỉ mong anh khỏe mạnh, lạc quan để cùng nuôi dạy 2 con ăn học”- chị Lê Thị Thảo nói. Chị phải bỏ nghề dạy học, xin vào làm tạp vụ cho một công ty để có điều kiện chăm sóc chồng. Tình yêu thương, sự tận tụy của vợ đã giúp anh Giàu có thêm ý chí, hồi phục sức khỏe và tìm được một công việc phù hợp để có thêm thu nhập cùng vợ lo cho con.

Học mẹ để nuôi dạy con

Với bác sĩ Nguyễn Thị Cúc (BHXH TPHCM), cuộc sống gia đình hạnh phúc của chị hôm nay có dấu ấn sâu sắc của mẹ. Là chị cả trong một gia đình có 5 anh em, bố bị bệnh nên mọi việc trong ngoài đè nặng lên vai mẹ chị. “Mẹ tôi phải xoay xở đủ kiểu và làm việc quần quật để nuôi cả gia đình. Dù nghèo nhưng chưa bao giờ bà để các con nghỉ học ở nhà phụ mẹ. Bà làm hết mọi việc để các con được vô tư đến trường. Bà tằn tiện từng chiếc áo cũ và tự tay đan áo len cho con mặc vào những ngày đông giá rét. Chính sự kỳ vọng, sự hy sinh và mồ hôi của mẹ đã làm nên những tấm bằng đại học của chị em tôi”- chị không giấu được xúc động khi kể về mẹ.

Tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội năm 1991, 4 năm sau, chị lấy chồng và chuyển vào Nam công tác. Buổi đầu, anh chị gặp không ít khó khăn nhưng đồng vợ đồng chồng, anh chị đã vượt qua trở ngại và giữ vững hạnh phúc đến ngày hôm nay. Con trai lớn của chị năm nay 17 tuổi và con gái nhỏ 6 tuổi luôn là học sinh giỏi. Chị kể: “Mẹ tôi đã từng nhịn ăn, nhịn mặc để cho con được ăn no, mặc ấm và yên tâm đến trường. Chính tấm lòng của mẹ đã dạy cho tôi nhiều điều trong cách làm mẹ. Tôi kiên nhẫn, dịu dàng và lắng nghe các con hơn”.

Nơi chở che, nuôi dưỡng

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho rằng trong xã hội hiện đại, nhiều người lầm tưởng chức năng giáo dục từ gia đình sẽ hoán đổi cho xã hội. Thực tế không phải như vậy. Xã hội có thể dạy ta nhiều thứ nhưng không thể cho ta tình yêu thương, dạy ta lời nói thật như cha mẹ đã dạy. Chính trong lúc ta khó khăn, gia đình là nơi ta về; gia đình là nơi chở che khi ta vấp ngã; gia đình là nơi ta phấn đấu vươn lên. Vì thế, gia đình chính là nơi đào tạo ra những con người lao động cần cù, những nhân tài cho đất nước.

40.886 bài dự thi viết về mẹ

Sáng 27-6, LĐLĐ TPHCM đã tổng kết cuộc thi viết “Từ hình ảnh người mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình”. Qua 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 40.886 bài viết đến từ 81 đơn vị. Bài viết là sự bày tỏ chân thành lòng biết ơn đối với người mẹ, người chị, người em, người vợ... Họ chính là điểm tựa để giúp các thành viên trong gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình hạnh phúc.
img
Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: TẤN THẠNH

Kết quả: Ban Tổ chức đã trao 1 giải A  cho chị Trần Lương Phước Hạnh (quận Tân Bình); 2 giải B thuộc về chị Hồ Thị Kim Loan (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP) và chị Đào Thị Hương (BHXH TP); 3 giải C được trao cho anh Lê Hùng Tân (quận 5), chị Nguyễn Thị Cúc (BHXH TP) và chị Trần Thị Thái Thanh (quận Tân Bình). Ban tổ chức cũng trao 10 giải khuyến khích cho các cá nhân và 20 giải tập thể cho các đơn vị có nhiều bài dự thi.

H.Đào