Không nghe

Cái headphone bị cháy cong queo nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Còn chủ nhân của nó, anh Nam, thủ kho vật tư, hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên ở khu vực cầu dao điện nằm ở cuối kho nguyên liệu, sau đó cháy lan sang các thùng giấy các-tông cao ngất nghểu trong kho. Khi lực lượng chữa cháy tại chỗ đến nơi thì ngọn lửa đã bốc cao.

Trong khi đó, chàng thủ kho vẫn nhịp chân, người lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ chiếc máy nghe nhạc bỏ túi. Anh chàng đang tính toán, cộng sổ hàng hóa xuất nhập kho. “Trong khi đang làm sổ sách, mình không muốn bị quấy rầy vì như vậy sẽ phân tâm, tính toán sai”.

Nam
đã “cãi chày cãi cối” như vậy khi anh em góp ý về việc anh cứ đeo cái headphone trong lúc làm việc, mọi người đến giao dịch phải gọi năm lần, bảy lượt Nam mới nghe thấy. Có lần, một tài xế đến nhận hàng, đã suýt đánh nhau với Nam vì gọi mãi chẳng thấy thủ kho ra giao hàng.

Nói mãi cũng chán nên chẳng ai thèm quan tâm nữa. Mọi người đành chấp nhận “sống chung với cái headphone” của Nam trong sự bực bội cố nén.


Chuyện nhỏ vậy mà bây giờ lại gây hậu quả nghiêm trọng. Giá như không có cái headphone thì Nam đã có thể nghe được tiếng nổ và kịp chạy thoát thân trước khi đám cháy bùng lên.

Khi vào bệnh viện thăm Nam, nhìn toàn thân anh bị phỏng, mặt cháy nám đen, giám đốc công ty ngậm ngùi bảo chúng tôi: “Có những điều chúng ta không lường trước được. Nhưng đã là quy định thì phải chấp hành. Đây là bài học quá đắt cho việc Nam đã bỏ ngoài tai tất cả những lời góp ý của anh em, đồng nghiệp”.


Những lời này, Nam không nghe được. Chúng tôi cũng không chắc là anh còn có thể nghe được hay không vì theo lời bác sĩ ở phòng cấp cứu, với tỉ lệ bị phỏng trên 80%, nhiều khả năng sẽ không giữ được tính mạng...