Nghĩa tình Công đoàn
Việc sát cánh chăm lo của Công đoàn đối với những CNVC-LĐ khó khăn là động lực giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống
Buổi trao quà cho những nữ công nhân (CN) đơn thân nuôi con do LĐLĐ quận Thủ Đức-TPHCM tổ chức mới đây diễn ra trong không khí thật ấm áp. 35 gương mặt nữ được tặng quà, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều giống nhau ở một điểm là đã trải qua rất nhiều khó khăn lẫn mất mát trong cuộc sống.
Động lực để phấn đấu
“Những phần quà nhỏ tuy không giải quyết hết khó khăn mà các chị đang phải chịu đựng nhưng chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ là sự động viên để các chị tiếp tục cố gắng trong công việc cũng như chăm lo cho gia đình”- ông Trần Công Khanh, Chủ tịch LĐLĐ quận Thủ Đức, cho biết.

Bà Phạm Thị Hoa, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TPHCM, trao quà cho nữ công nhân khó khăn
Là một trong 3 gương mặt nữ được chọn giao lưu, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (CN Công ty CP Thiết bị giáo dục Minh Đức) đã khiến mọi người có mặt xúc động bởi những chia sẻ chân thực của mình. Chị Trang sinh năm 1978. Hai mươi hai tuổi, chị đã có một gia đình hạnh phúc với một cậu con trai xinh xắn nhưng vụ tai nạn lao động năm 2000 đã cướp đi người chồng yêu quý của chị. Lúc ấy, con chị mới tròn 4 tuổi.
“Tôi đã suy sụp suốt một thời gian dài. Nhiều đêm, con sốt cao mà chỉ có một mình ôm con vỗ về, quanh quẩn trong phòng trọ, tôi cũng nghĩ quẩn. Nhưng những lúc ấy, tiếng khóc thét của con đã giữ tôi lại. Sự quan tâm và hỗ trợ của họ hàng hai bên, của đồng nghiệp và Công đoàn (CĐ) công ty lúc ấy đã giúp tôi rất nhiều. Nhờ vậy mà tôi mới vượt qua được mất mát ấy”- chị bộc bạch.
Chị Nguyễn Thị Thiên Kim lại trải qua một nỗi đau khác. Cuộc hôn nhân 6 năm tan vỡ, chị giữ được ngôi nhà cho hai mẹ con nhưng cuộc sống lại ngụp lặn trong thiếu thốn vì chị không có việc làm, lại phải một mình nuôi con. Chị làm đủ nghề và cuối cùng xin vào làm CN cho Công ty Xương Phát (quận Thủ Đức) để kiếm sống. Hiện nay, với hơn 3 triệu đồng tiền lương mỗi tháng, cuộc sống của mẹ con chị đã tạm ổn định. Chị tâm sự: “Tôi rất xúc động vì sự quan tâm của LĐLĐ quận dành cho mình”.
Sát cánh cùng công nhân
Trong số các chị có mặt tại buổi họp mặt, nhiều người đã nhận được sự quan tâm của LĐLĐ quận Thủ Đức trong nhiều năm liền, trong đó có chị Lâm Thị Kim Hoàng (CN Công ty Coca - Cola Việt Nam).
|
Bà Phạm Thị Hoa, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TPHCM: Sự khích lệ lớn Chăm lo cho người lao động, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ là chức năng quan trọng của tổ chức CĐ mà còn mang lại sự khích lệ lớn giúp họ vượt qua nghịch cảnh. Chính vì vậy, các cấp CĐ TP cần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ, không chỉ trong các ngày lễ hoặc “Tháng Công nhân” mà phải là một quá trình xuyên suốt với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là trong tình hình giá cả tăng cao như hiện nay. |