Nghĩa tình Công đoàn

Việc chia sẻ mỗi người một ngày lương, trao mái ấm Công đoàn... đã giúp đoàn viên khó khăn có động lực để sống tốt hơn

img
Lãnh đạo LĐLĐ quận 11 tặng quà cho chị Cao Thị Thu Mai
Nhận chiếc phong bì trị giá 3,7 triệu đồng, chị Cao Thị Thu Mai, điều dưỡng Bệnh viện quận 11 - TPHCM, không nén được xúc động. Từ lúc chị bệnh nặng, kinh tế gia đình phụ thuộc vào đồng lương của chồng (làm nhân viên bảo vệ) nên số tiền này phần nào giúp gia đình chị giải quyết khó khăn trước mắt. Chị Mai là một trong những CNVC-LĐ được nhận quà trong chương trình “Cùng công nhân vượt khó” do LĐLĐ TPHCM phát động.

Ngày lương giúp đồng nghiệp

Đi sâu vào con hẻm nhỏ xíu, ngoằn ngoèo trên đường Ông Ích Khiêm, quận 11, chúng tôi mới đến được căn phòng trọ chật hẹp của chị Mai. Chị nhìn chúng tôi với vẻ ái ngại vì không biết mời khách ngồi đâu. Chị kể: “Ba năm trước, trong một lần làm việc, tôi thấy mệt mỏi, xây xẩm; đi khám mới phát hiện mình bị ung thư máu. Lúc đó, tôi suy sụp lắm nhưng vì đang có thai nên phải cố gắng sống vì con”. Con gái của chị Mai nay được 2 tuổi nhưng bé cũng đau ốm liên miên do ảnh hưởng từ bệnh của mẹ. Mỗi khi bị mệt, chị phải truyền máu với chi phí hơn 500.000 đồng. Khó khăn chồng chất nhưng chị vẫn hy vọng bệnh tình thuyên giảm để lo cho con.

Hưởng ứng chương trình “Cùng công nhân vượt khó”, Công đoàn (CĐ) Khối Đảng, chính quyền quận 11 đã quyên góp mỗi CBCC một ngày lương để giúp những người lao động khó khăn như chị Mai. Số tiền thu được không nhiều nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, góp phần động viên những CNVC-LĐ không may mắn vượt qua khó khăn. Hôm được đoàn đại diện Quận ủy, LĐLĐ quận đến thăm, thầy giáo Hồ Xuân Hùng, Trường Tiểu học Phú Thọ - quận 11, không kìm được nước mắt. Vợ chồng thầy Hùng đều là giáo viên, có 2 con nhỏ nhưng phải ở nhờ nhà cha mẹ vợ. Cách đây 6 năm, thầy Hùng phát hiện bị ung thư trực tràng; sức khỏe suy sụp, tinh thần sa sút. May mắn là ban giám hiệu vẫn tạo điều kiện cho thầy được giảng dạy để quên đi bệnh tật. Một niềm hạnh phúc to lớn đã đến với thầy Hùng khi những học sinh môn đá cầu do thầy hướng dẫn đã đoạt giải TP rồi giải quốc gia. “Sự quan tâm này giúp tôi có động lực vượt qua khó khăn, cố gắng sống và làm việc” - thầy Hùng tâm sự.

An tâm khi nắng mưa

Ngày nhận mái ấm CĐ, anh Phan Văn Phúc, đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm phường Cầu Kho, quận 1 - TPHCM không giấu được xúc động. Căn nhà của anh do cha mẹ để lại đã cũ nát, đã vậy anh còn phải ở cùng anh trai và chị dâu. Anh trai của Phúc làm nhân viên bảo vệ, chị dâu thì bệnh tật không thể đi làm nên cuộc sống cả gia đình vô cùng khó khăn. Anh Phúc kể: “Nền nhà thấp và ẩm mốc lắm. Còn căn gác gỗ đã mục nát, không ai dám lên vì sợ sập. Trời nắng còn đỡ, trời mưa nhà dột, nước cống tràn lên, nhiều đêm đang ngủ, cả nhà phải thức chờ mưa tạnh, nước rút”.

Khi được ban chấp hành Nghiệp đoàn Xe ôm phường Cầu Kho đề xuất, LĐLĐ quận 1 phối hợp cùng Ban Quản lý chợ Bến Thành hỗ trợ cho gia đình anh Phúc một mái ấm CĐ. Số tiền 20 triệu đồng giúp gia đình anh nâng nền, lót gạch mới, sửa chữa nhà vệ sinh. Ngày nhận nhà, anh Phan Văn Hoa, anh trai anh Phúc, nghẹn lời: “Hai anh em cũng mong muốn sửa chữa nhà lâu lắm rồi nhưng thu nhập bấp bênh, chẳng tháng nào có dư nên dự định đó mãi không thành. May mà LĐLĐ quận quan tâm, hỗ trợ”.

Chương trình “Cùng công nhân vượt khó” đã thực hiện được 4 năm. Hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của CNVC-LĐ được hỗ trợ kịp thời. Sự sẻ chia này đã giúp nhiều CNVC-LĐ vượt qua khó khăn, tiếp tục làm việc, cống hiến cho đơn vị và xã hội.

Ông Trần Thanh Hải (Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TPHCM)