Quà tặng
Chẳng biết từ bao giờ, người mình có thói quen tặng quà cho nhau mỗi dịp lễ, hội hè. Những món quà chính là tấm lòng của người tặng với mong muốn sẽ mang niềm vui đến cho những người nhận nó. Với ý nghĩa ấy, quà tặng đã trở thành phổ biến trong giao tế
Thế nhưng không phải quà tặng lúc nào cũng khiến người nhận nó vui mừng. Hôm trước, tôi được mời dự một cuộc hội thao rất hoành tráng. Khi ra về, mỗi người được ban tổ chức tặng một giỏ quà “cây nhà lá vườn” của đơn vị tài trợ là một doanh nghiệp ngành điện gia dụng.
Về đến nhà, mở ra, tôi mới biết đó là một bộ ổ cắm điện của công ty M. Nhưng ổ cắm điện thay vì có 10 chi tiết thì món quà tài trợ chỉ có 7. Loay hoay một hồi, con trai tôi phải chạy ra tiệm điện mua thêm mấy món lắp vào thì mới sử dụng được.
Lần khác, tôi được mời dự một hội thảo về sức khỏe. Ra về, ban tổ chức cũng tặng một giỏ quà với bao bì thật đẹp. Về đến nhà, con trai tôi háo hức mở quà ra và bỗng... kêu toáng lên: “Quà gì kỳ cục”. Thì ra, hôm ấy nhà tài trợ cho hội thảo là một hãng sản xuất băng vệ sinh! Thật khốn khổ vì bà xã tôi đã ngoài năm mươi, sản phẩm ấy trở nên vô dụng. Còn ba cha con tôi đều là “đực rựa” nên cũng không biết xài thứ ấy cho việc gì! Mà đem cho hàng xóm hoặc đồng nghiệp thì cũng kỳ.
Vậy nên, xin có đôi lời với những người chủ của các món quà: Quà chỉ quý khi ta tặng bằng tấm lòng. Chứ nếu làm qua quýt, chiếu lệ, hình thức như thế thì chẳng những không làm người nhận vui mà còn có thể khiến họ khó xử; thậm chí rất bực mình. Trong trường hợp này, đừng tặng quà có thể còn tốt hơn.