Sáng tạo trở thành máu thịt của người thợ

Không chỉ tiêu biểu trong lao động, sản xuất, các cá nhân đoạt Giải thưởng Trần Văn Kiểu còn có nhiều sáng kiến, cống hiến cho đơn vị, cho cộng đồng

Gần 20 năm công tác ở Công ty Công trình Giao thông Công chánh quận 5, anh Nguyễn Văn Thảnh, Đội trưởng Đội Dịch vụ công cộng, năm nào cũng có sáng kiến mang lại hiệu quả cao. Những sáng kiến ấy không chỉ giúp công ty hoàn thành nhiệm vụ mà còn làm cho công việc của công nhân (CN) nhẹ nhàng, hiệu quả hơn. Anh Thảnh là một trong 8 cá nhân vừa được LĐLĐ quận 5- TPHCM trao Giải thưởng Trần Văn Kiểu.


Sáng kiến từ sự “xót tiền”


Gần đây nhất là sáng kiến “Cải tạo cơ cấu xe ép rác trên xe Volvo do Thụy Điển sản xuất”. Công ty có 2 xe ép rác này. Đây là hàng viện trợ từ nước bạn Tây Ban Nha. Do sản xuất để sử dụng ở một nước tiên tiến nên chỉ thích hợp để xử lý rác xốp, nhẹ, đã qua phân loại từ nguồn  và không cho phép vượt tải trong thiết kế.

Cả hai xe đã được sử dụng 8 năm ở châu Âu nên các chi tiết đều bị mòn. Trong khi đó, rác ở quận 5 chủ yếu là rác tổng hợp, chưa qua phân loại, không phù hợp với cơ cấu của xe. Sau khi đưa vào hoạt động được 4 tháng, xe bắt đầu bị hỏng hóc, sửa mãi không xong.

img
Ông Nguyễn Ngọc Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 5 - TPHCM, tặng bằng khen cho các cá nhân đoạt Giải thưởng Trần Văn Kiểu


Anh đi dò hỏi các cơ sở chuyên sản xuất, sửa chữa xe ép rác thì được khuyên thay thùng mới với giá 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng. Xót tiền, anh và đồng nghiệp nghĩ đến phương án khắc phục với chi phí rẻ hơn. “Nếu thay cả thùng xe ép thì rất lãng phí nên chúng tôi tận dụng toàn bộ thùng ép với các thiết bị thủy lực hiện có trên xe. Kết quả là giải pháp này có thể áp dụng rộng rãi cho các xe rác tương tự với chi phí thấp. Hiện xe đang hoạt động rất tốt. Làm lợi cho công ty 83 triệu đồng”- anh cho biết.


Chủ tịch CĐ Công ty Công trình Giao thông Công chánh quận 5 Nguyễn Hoàng Mỹ cho biết: “Không chỉ sáng kiến, anh Thảnh còn tích cực tập huấn cho CN. Hằng năm, bộ phận anh phụ trách, tỉ lệ chiến sĩ thi đua đạt 11,53%, gấp 3 lần tỉ lệ chung của công ty (4,12%)”.


Mong điều tốt cho CN và công ty


Đến với giải thưởng, anh Nguyễn Văn Năm, Công ty CP Đại Đồng Tiến, gây ấn tượng với mọi người bằng bộ quần áo CN giản dị như nghề của anh: Kỹ thuật viên cơ khí.


Xuất thân từ một gia đình nghèo, năm 12 tuổi, anh nghỉ học, vừa đi làm vừa học việc ở các cơ sở sản xuất. Với tinh thần ham học hỏi, dần dần, anh đã tích lũy cho mình tay nghề ngành gò hàn, cơ khí và chế tạo khuôn mẫu. Ở Công ty CP Đại Đồng Tiến, ban giám đốc rất trân trọng người thợ tay ngang nhưng đầy nghị lực này. Không phụ lòng tin của lãnh đạo công ty, anh đã có nhiều sáng kiến, tiết kiệm, làm lợi cho công ty, giúp hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.


Tiêu biểu như sáng kiến “Thiết bị tự động xếp dỡ pallet liền khối P701”, làm lợi cho công ty hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Anh kể: Sản phẩm pallet liền khối nặng 23 kg, được sản xuất từ máy ép phun công suất lớn 2.800 tấn, có robot tự động lấy sản phẩm.

Nhưng do “tay” của robot ngắn, sản phẩm được thả rơi ở độ cao 2,5 m xuống bàn hứng, gây va đập mạnh, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và an toàn lao động. Mặt khác, khi robot thả rơi pallet, phải có 2 CN túc trực chuyển pallet ra khỏi vị trí. Trăn trở trước vấn đề an toàn cho CN, anh đã thiết kế bàn hứng pallet có 4 bánh xe.

Bàn hứng được đặt trên bệ đỡ điều khiển tự động nâng lên độ lên độ cao 2,2 m. Sau mỗi lần robot thả sản phẩm, bệ đỡ được điều chỉnh hạ độ cao, bàn hứng tự động rời khỏi bệ đỡ và được kéo đến vị trí quy định. Thiết bị tuy đơn giản nhưng đã khắc phục được tình trạng bể, nứt sản phẩm khi rơi từ trên cao xuống, giảm phế phẩm; bớt được một nhân công và bảo đảm an toàn lao động.


“Vì biết mình không nhiều chữ nghĩa nên tôi cố gắng học hỏi từ anh em, đồng nghiệp. Và những điều tôi làm cũng mong điều tốt cho CN, cho công ty”- anh Năm tâm sự.