Siêu thị cho công nhân: Chờ hoài chẳng thấy !

Không siêu thị, cửa hàng, công nhân phải mua thức ăn ở các chợ tự phát và chấp nhận rủi ro

Vừa tan ca, chị Lê Thị Ngoan, công nhân (CN) Công ty Paiho- KCN Tân Tạo - TPHCM, ghé vội qua chợ “chồm hổm” trên Quốc lộ 1A mua thức ăn cho bữa chiều. Đảo một vòng hết mấy chỗ bán thịt, cá, rau, chị lại trở về chỗ cũ vì không biết mua gì. Chị than: “Suốt ngày nghe mấy từ hết “đát”, ướp hóa chất, ngộ độc khiến tôi không biết mua gì. Nghe nói TP sắp xây siêu thị cho CN mà sao chờ hoài hổng thấy?”.

img
Bữa ăn đạm bạc của công nhân và chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm là may nhờ, rủi chịu

May nhờ, rủi chịu


Người lo lắng cho sức khỏe của mình như chị Ngoan không ít nhưng người mặc kệ cũng khá nhiều. Tại khu chợ tự phát này, mấy miếng thịt trên cái mẹt đã có mùi, ruồi nhặng bâu đầy nhưng người bán vẫn luôn miệng: “Mua đi em, thịt tươi lắm, chị mới vừa lấy về”. Nhiều cô CN ghé qua ngắm nghía, có người ngần ngừ, cũng có người mua mà không cần suy nghĩ. Thấy một chị CN mua đến nửa ký “thịt tươi”, tôi hỏi chị không sợ mua nhầm thịt cũ sao, chị cười: “Có gì đâu mà phải lựa chọn? Đem về ướp hành, tỏi rồi kho là ổn thôi”.


Mấy cô CN đi ngang qua mẹt cá, bị chị bán hàng níu lại: “Cá mới chết, mua đi, chị bán rẻ cho”. Trong mẹt, mấy con cá chết từ lúc nào, nhợt nhạt, mềm nhũn nhưng nghe “bán rẻ”, nhiều CN tranh nhau mua. Những CN ít tiền hoặc sợ các món thịt, cá này thì ghé qua mua rau, đậu hũ. Chị Mai Thị Kim Thanh, CN Công ty Latek- KCX Linh Trung I, cho biết: “Đọc báo, nghe đài, chúng tôi cũng biết hàng hóa bán buổi chiều ở các chợ CN thường là những mặt hàng bán ế của các chợ khác dạt về nhưng không mua ở chợ này, chúng tôi cũng không biết mua ở đâu?”.


“May nhờ, rủi chịu” là tâm lý chung của các CN khi mua thức ăn, hàng hóa ở các chợ tự phát. Nhiều CN cho biết chuyện ngộ độc trong CN không phải là ít. Có CN mỗi khi nhìn thấy món cá ngừ kho thơm trên bàn ăn ở công ty đã nôn thốc nôn tháo vì vẫn còn ám ảnh bởi chuyện phải đi cấp cứu do ăn món này trước đó.


Lâu lâu mới thấy “chợ” về


Khi tan ca, CN ghé vào những nơi tiện nhất mua thức ăn để nhanh chóng về nấu bữa cơm tối. Có cầu ắt có cung, các chợ “chồm hổm” mọc lên để phục vụ CN. Trước cổng KCN Tân Tạo, KCX Linh Trung I, Linh Trung II... chợ tự phát mọc lên với đủ loại thức ăn, hàng hóa. Những chợ này không chỉ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn lấn chiếm lòng lề đường, làm mất mỹ quan đô thị với đủ loại xe máy, xe đạp, xe ba gác, người mua, người bán lấn ra ngoài mặt đường. Trong khi đây là những tuyến đường có rất nhiều xe tải, xe buýt, xe khách lưu thông.


Thỉnh thoảng, các đoàn thể, đơn vị, công ty cũng tổ chức các phiên chợ đến với CN. Nhưng vài ba tháng mới có một lần, nếu phiên chợ không đúng vào ngày lương thì CN cũng ngậm ngùi đi ngắm rồi về vì không biết lấy đâu ra tiền để mua.


Nhằm giải quyết vấn đề này, Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM phối hợp cùng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Saigon Co.op, Vissan... tổ chức các cửa hàng lưu động bán vào giờ CN tăng ca. Nhưng nhiều CN phản ánh do chở bằng xe lưu động nên hàng hóa lèo tèo, ít ỏi, giá cả cũng không rẻ hơn ngoài chợ bao nhiêu nên không thu hút được nhiều CN mua sắm.

Tiếp tục chờ !


Ban Quản lý các KCX-KCN TP và Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn, chủ đầu tư nhà lưu trú Tân Thuận, đã dành ra khu đất 400 m2 để xây một siêu thị ba tầng ngay bên cạnh nhà lưu trú. Siêu thị phục vụ thức ăn, thực phẩm tươi sống và các dịch vụ vui chơi, giải trí: cà phê, internet, karaoke... Đơn vị đã mời gọi rất nhiều công ty nhưng tất cả đều đến khảo sát rồi... về. Mới đây, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cũng đến khảo sát và hứa sớm trả lời. Nhưng theo một vị lãnh đạo Saigon Co.op, CN ở nhà lưu trú quá ít, ngay cả như CN ở đầy các phòng thì công ty đầu tư vẫn lỗ. Vì thế, để bớt lỗ, Saigon Co.op có ý tưởng xây dựng siêu thị để phục vụ CN và cả dân cư lân cận. Nhưng nhà lưu trú ở địa điểm quá vắng vẻ, đường vào xa, lại ngay khu vực cảng nên dân cư thưa thớt, kinh doanh khó có lãi. Như vậy, đến nay, câu trả lời vẫn chưa có và CN vẫn phải tiếp tục chờ!