Tấm lòng chị Hên
Với chị Nguyễn Kim Hên, được gắn bó với hoạt động Công đoàn là niềm hạnh phúc
Gặp tôi tại một hội nghị mới đây, chị Nguyễn Kim Hên, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định, khoe: “Nhận được Giải thưởng 28-7 dành cho chủ tịch CĐ cơ sở tiêu biểu năm nay, tôi mừng quá nên mấy đêm liền không ngủ được”. Trong 7 cá nhân đoạt giải năm nay, duy nhất chị Hên là chủ tịch CĐ ở doanh nghiệp Nhà nước.
Ở đâu khó, ở đó có chị Hên
Gắn bó với Sở Công nghiệp TPHCM rồi Tổng Công ty Dệt may Gia Định, chị Nguyễn Kim Hên từng đảm nhận nhiều công việc như văn thư, y tế, phụ trách căng tin và kiêm nhiệm công tác CĐ. Dù ở bất cứ vị trí nào chị cũng xông xáo, mạnh dạn đi đầu trong hoạt động CĐ. Mỗi khi thấy đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân (CN) tẻ nhạt, chị liền đề xuất cùng ban giám đốc xây dựng một tủ sách cho CN.
Ngày khai trương tủ sách, CN đến rất đông, nhiều người còn mang sách, báo ở nhà đến tặng để các đầu sách thêm phong phú. Nhưng có lẽ điều khiến chị trăn trở nhất vẫn là CN chưa hiểu biết nhiều về pháp luật. Trước thực tế ấy, chị đã mạnh dạn xây dựng chương trình phát thanh cho CN để họ thường xuyên cập nhật những kiến thức mới.

Chị Nguyễn Kim Hên (bìa phải) trong một chương trình dành cho công nhân không về quê dịp Tết Nhâm Thìn
Chị Hên quan niệm để CĐ thu hút CN cùng tham gia, cán bộ CĐ cần nghĩ ra những hoạt động hấp dẫn, thiết thực. Cũng chính vì thế mà chị đã đề nghị cùng ban giám đốc mỗi tuần dành 2 buổi tiếp xúc trực tiếp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CN.
Hay trong các hội diễn, hội thao ở tổng công ty và công ty tổ chức, chị đều có mặt để động viên tinh thần, chăm lo cho CN từ ổ bánh mì đến chai nước suối. “Nhiều khi mình bận quá định không tham gia nhưng các em bảo không có cô Hên, con không đi. Vậy là tôi lại phải đi để các em yên tâm mà thi thố” - chị cho biết.
Hết lòng với công nhân
Cả cuộc đời gắn bó, cống hiến cho tổ chức CĐ, chị nhớ nhất là lúc xây dựng mái ấm CĐ cho một CN có hoàn cảnh rất khó khăn. “Lúc ấy, một CN đến bảo với tôi: Chị Hên ơi, nhà chị Lan nghèo lắm, xem có giúp đỡ gì chị ấy được không. Đứng trước căn nhà lá xiêu vẹo, lụp xụp của chị Lan mà tôi không khỏi xót xa bởi từ trước đến nay khi công ty có hoạt động đóng góp, ủng hộ chị tham gia đầy đủ mà không hề than về hoàn cảnh gia đình mình” - chị Hên kể.
Chị đã đề xuất CĐ công ty hỗ trợ chị Lan một căn nhà. Ngày nhận nhà, nhiều chị em trong công ty mua vật dụng đến tặng, còn chị Lan thì nước mắt lưng tròng vì quá xúc động. Để duy trì hoạt động ấy, mỗi năm, CĐ công ty đều hỗ trợ 2 mái ấm CĐ cho CN khó khăn.
Những dịp cuối năm, chị lại bận rộn lo quà, tổ chức xe cho CN về quê, làm tiệc cho CN không về quê ăn Tết... Trong những chuyến đưa CN về quê, chị quan tâm họ từ suất ăn sáng đến chai dầu gió. Đêm trước khi xe khởi hành, sợ ngủ quên, chị phải đến công ty ngủ để kịp tiễn CN về quê. Suốt chặng đường từ Nam về Bắc, chị thường gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, tình hình ăn uống của CN.
Không những thế, chị còn đề xuất ban giám đốc cho thêm mỗi CN từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng tiền ăn uống trên đường. “Với chúng tôi, chị Hên như người chị, người bạn, có bất cứ chuyện gì khó khăn đến gặp chị đều được lắng nghe, cho lời khuyên kịp thời” - CN Nguyễn Thị Lài chia sẻ.
|
Ở Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định, khi nhắc đến chị Nguyễn Kim Hên, từ ban giám đốc đến Công nhân ai cũng trân trọng và yêu quý chị. Bởi chị không chỉ là cán bộ nhiệt tình, năng nổ mà còn hết lòng quan tâm, chăm lo cho đời sống Công nhân. Bà Liêu Sanh Thu Cúc, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Dệt may Gia Định |