Thắp lên hy vọng sống

Nhiều công nhân bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự trợ giúp từ cộng đồng

Biết tin đoàn cán bộ phụ trách chương trình “Trái tim nghĩa tình” của LĐLĐ TPHCM đến tận nhà để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và thăm hỏi bệnh tình của con mình, chị Nguyễn Thị Thu Kiều, công nhân (CN) Công ty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi - TPHCM), vội vã xin nghỉ làm để về nhà. “Tôi không ngờ con tôi lại được quan tâm như vậy”- chị Thu Kiều xúc động.
img
Cán bộ LĐLĐ TPHCM thăm hỏi tình hình bé Lê Nguyễn Duy An, con chị Nguyễn Thị Thu Kiều, công nhân Công ty Việt Nam Samho. Ảnh: Thanh Nga

Cần lắm những tấm lòng

Con trai chị Thu Kiều là Lê Nguyễn Duy An lúc sinh ra hoàn toàn bình thường nhưng khi được 4 tháng tuổi thì bé bắt đầu có dấu hiệu bệnh. “Thấy con nóng sốt, cứ nghĩ con bị cảm thông thường nên tôi chỉ cho uống thuốc hạ sốt nhưng mãi không thấy bớt mà bệnh còn nặng hơn. Nhưng khi cháu bị khó thở, môi và cơ thể bắt đầu tím tái, vợ chồng tôi đưa đến Bệnh viện Củ Chi rồi Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) mới phát hiện cháu bị bệnh tim, phải phẫu thuật mới mong sống được. Nghe vậy, tôi vừa thương con vừa lo lắng vô cùng vì biết phẫu thuật rất tốn kém mà mình thì quá khó khăn”- chị kể mà nước mắt cứ ứa ra.

Từ đó, vợ chồng chị sống triền miên ở bệnh viện để chăm sóc con. Sức khỏe của bé An ngày càng tồi tệ nhưng cháu còn quá nhỏ, không thể chịu đựng được một cuộc đại phẫu nên tháng 7-2011, bệnh viện chỉ dám tiến hành một cuộc tiểu phẫu thông động mạch tim để kéo dài sự sống và đợi đến khi bé cứng cáp hơn mới mổ lần 2. Chi phí cho lần mổ đầu tiên là 70 triệu đồng. Số tiền ấy quá lớn so với đồng lương của chị và thu nhập bấp bênh từ việc vá, sửa xe của chồng. Thương con, anh chị đã chạy vạy vay mượn khắp nơi. “Tôi thật sự không dám nghĩ đến việc có thể tìm đủ chi phí để mổ tim cho con vì vậy khi nghe Công đoàn (CĐ) thông báo về chương trình “Trái tim nghĩa tình” tôi mừng không cầm được nước mắt. Vậy là con tôi có cơ hội sống rồi”- chị Thu Kiều nghẹn ngào.

Tích cực vận động

Song song với việc kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân nhằm san sẻ khó khăn và tìm kiếm cơ hội sống cho những CN nghèo khó, các cấp CĐ TP cũng đang nỗ lực vận động CNVC-LĐ và các doanh nghiệp tích cực tham gia. Chỉ riêng tại các KCX-KCN TP, hiện có 6 trường hợp bị bệnh tim rất nặng phải mổ gấp. Ông Vương Phước Thiện, Chủ tịch CĐ các KCX-KCN TPHCM, cho biết chi phí cho một ca mổ tim rất lớn nên bên cạnh nguồn hỗ trợ tại đơn vị, rất cần đến sự chung tay, góp sức của mọi người.

Để tiếp sức CN khó khăn, Viện Tim TPHCM đã nhận hỗ trợ chi phí cho 3 ca, Bệnh viện Tâm Đức giảm 10% chi phí cho tất cả các trường hợp mổ tại bệnh viện. Bà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch CĐ ngành y tế TP, cho biết: “Hiện các CĐ cơ sở đã đưa danh sách 209 trường hợp CN bị bệnh tim. LĐLĐ TP và CĐ ngành y tế đang sàng lọc để tiếp tục vận động sự hỗ trợ từ các bệnh viện”. Cũng với mục đích này, tại ngày hội CNVC-LĐ TP trong “Tháng Công nhân” sắp diễn ra, LĐLĐ TP sẽ tổ chức chương trình bán hàng giảm giá và các gian hàng ẩm thực. Mỗi gian hàng sẽ đóng góp ít nhất 3 triệu đồng cho chương trình “Trái tim nghĩa tình”. Hiện các đơn vị đã đăng ký 60 gian hàng.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM:

Hoạt động ý nghĩa nhất trong “Tháng Công nhân”

Thời gian qua, một số CN trực tiếp sản xuất bị bệnh tim nhưng hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện phẫu thuật nên sức khỏe ngày càng suy giảm, ảnh hưởng rất lớn đến công việc và đời sống gia đình. Để hỗ trợ CN, LĐLĐ TP quyết tâm thực hiện chương trình “Trái tim nghĩa tình” nhằm vận động các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm ủng hộ để giúp CN và con CN có điều kiện chữa trị. Đây là một trong những nội dung hoạt động quan trọng và ý nghĩa nhất của “Tháng Công nhân” năm nay.