Trao quà cho 6 CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo

(NLĐ) - “Đọc những bài viết về nghị lực phấn đấu của các anh, chị trên Báo Người Lao Động, bản thân tôi rất khâm phục. Ý chí chiến đấu chống chọi với bệnh tật để tiếp tục sống, làm việc và cống hiến của các anh, chị rất đáng trân trọng”.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, đã chia sẻ như vậy tại buổi họp mặt, tặng quà cho 6 CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 29-5.

img
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, trao quà cho CNVC-LĐ bệnh hiểm nghèo sáng 29-5


Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh: Hưởng ứng chương trình “Vì CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo” của LĐLĐ TP, Báo Người Lao Động đã có loạt bài “Khát vọng sống và cống hiến” viết về tấm gương chiến đấu chống lại bệnh tật; nỗ lực đáng trân trọng của những CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo. Những bài viết đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của bạn đọc. Đến nay, các nhà hảo tâm đã đóng góp 15.750.000 đồng giúp 6 CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo. Báo Người Lao Động đã trao tận tay toàn bộ số tiền (cao nhất 3,55 triệu đồng/người, thấp nhất 2 triệu đồng/người) và một phần quà của Báo Người Lao Động cho 6 CNVC-LĐ...


Cô giáo Trương Thị Hương, giáo viên Trường THCS Trương Công Định (quận Bình Thạnh - TPHCM), xúc động bày tỏ: “Sự động viên kịp thời của Báo Người Lao Động; sự sẻ chia quý báu của bạn đọc là nguồn an ủi lớn lao đối với những CNVC-LĐ có hoàn cảnh không may, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn”.


Đến chiều 29-5, LĐLĐ TPHCM đã nhận được trên 291 triệu đồng từ đóng góp của các nhà hảo tâm cho chương trình “Vì CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo”.