Vẫn làm khó

Báo Người Lao Động đã thông tin về việc ông Lưu Xứng, chủ cơ sở sản xuất Diệu Tân (quận Bình Tân-TPHCM), bỏ trốn trong khi nợ lương công nhân (CN)

Sau đó, Công ty Trường Lợi (đơn vị cho ông Xứng mượn máy để gia công) đã xin được trả nợ lương cho CN thay ông Lưu Xứng. Tại buổi làm việc giữa đại diện Phòng LĐ-TB-XH, Phòng Tư pháp quận Bình Tân chiều 4-2, ông Đoàn Sĩ Lợi, Giám đốc Công ty Trường Lợi, đã trình đủ giấy tờ chứng minh số máy móc trên là của mình và đề nghị sau 30 ngày trả lương cho CN, UBND quận Bình Tân sẽ ra quyết định giải tỏa số máy móc trên. Một cán bộ Sở LĐ-TB-XH TPHCM  khẳng định không có phương án nào tốt hơn để giải quyết; nếu không, TP sẽ tiếp tục phải tạm ứng ngân sách trả lương cho CN.


Trước đề xuất hợp lý, hợp tình đó, các cơ quan chức năng của quận Bình Tân lại đưa ra giải pháp khiến vụ việc trở lên bế tắc. Theo đó, Công ty Trường Lợi phải trả nợ lương cho CN trước; 30 ngày sau, UBND quận Bình Tân mới bắt đầu xem xét tính pháp lý của việc sở hữu tài sản đối với số máy móc hiện đang bị niêm phong. Nếu sau khi xem xét, thấy đúng là của Công ty Trường Lợi thì mới đề nghị các cơ quan chức năng giải tỏa. Điều này không được ông Lợi chấp thuận.


Như vậy, vụ việc tiếp tục bị “đẩy đưa”, mấy chục CN đã vất vưởng từ 3 tháng qua có nguy cơ tiếp tục vạ vật khi Tết đến, Xuân về. Rõ ràng, các cơ quan chức năng quận Bình Tân đã không chọn phải pháp tốt nhất, dễ dàng nhất mà lại đi con đường vòng vo để tiếp tục làm khó CN, người dân và chủ doanh nghiệp!