Xuân yêu thương cho cán bộ Công đoàn
Xuân về cũng là dịp tổ chức Công đoàn chăm lo cho chính đội ngũ của mình, giúp họ có thêm động lực làm việc
“Cán bộ CĐ quanh năm vất vả với đủ thứ chuyện phải lo, từ chuyện thăm CNVC-LĐ ốm đau, bệnh tật, ma chay, cưới hỏi đến giải quyết từng thắc mắc, khiếu nại của người lao động rồi làm luôn cả việc đào tạo nghề, nâng lương, nâng bậc... Vì thế, một món quà nhỏ cuối năm là lời cám ơn, động viên anh em đã hết lòng với tổ chức CĐ”.
Ông Trương Trần Đạt, Chủ tịch LĐLĐ quận 3- TPHCM, cho biết như vậy về việc chăm lo cho cán bộ CĐ cơ sở dịp Tết Canh Dần.
Chia sẻ, động viên
Để món quà được đầy đặn, ngay từ cuối năm 2009, LĐLĐ quận đã liên hệ với các đơn vị trên địa bàn để mua bánh mứt, nước ngọt, trà... với giá gốc, chất lượng cao. Mỗi buổi chiều, các cán bộ CĐ quận đều ở lại để sắp xếp, gói quà. Chị Nguyễn Thị Sự, Chủ tịch CĐ HTX Thương mại quận 3, kể: “Khi nhận được món quà, chúng tôi rất vui vì biết cấp trên luôn quan tâm đến mình”.
Không chỉ quận 3 mà nhiều nơi đều có sự quan tâm rất thiết thực đến cán bộ CĐ cơ sở. “Có lẽ ít nơi nào cán bộ CĐ vất vả và áp lực nhiều như ở các KCX-KCN TPHCM. Để chia sẻ, động viên anh em, năm nào chúng tôi cũng tổ chức họp mặt.

Bà Liêu Sanh Thu Cúc, Chủ tịch CÐ Công ty Dệt may Gia Ðịnh (bìa phải),
tặng quà cho gia đình chị Lê Thị Thùy
Đây cũng là dịp để cán bộ CĐ cơ sở gặp gỡ lãnh đạo LĐLĐ TP, đề đạt những vướng mắc hoặc những giải pháp để hoạt động CĐ ngày càng thiết thực, thu hút người lao động. Điều quan trọng nhất là cơ sở sẽ thấy ấm lòng trước sự quan tâm của CĐ cấp trên”- ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch CĐ các KCX-KCN TPHCM, nói.
Tiếp thêm nghị lực
|
Cán bộ CÐ, nhất là cán bộ CÐ cơ sở, là nghề của yêu thương. Chăm lo cho người lao động nhưng bản thân họ cũng rất cần được quan tâm, chia sẻ. Việc các CÐ cấp trên chăm lo cho cán bộ CÐ cơ sở là cần thiết bởi điều đó sẽ giúp họ có thêm động lực làm việc, gắn bó với người lao động, với tổ chức CÐ. Ông Nguyễn Huy Cận (Chủ tịch LÐLÐ TPHCM) |
Nhân dịp Xuân về, CĐ, Đoàn Thanh niên tổng công ty tiếp tục đến tận nhà thăm hỏi, động viên chị. Chị Thùy tâm sự: “Chính sự quan tâm, hết lòng của các anh chị CĐ cấp trên, của lãnh đạo công ty giúp tôi thêm nghị lực để sống lo cho chồng con”.
“Xuân yêu thương” chính là thông điệp của LĐLĐ quận 1- TPHCM gửi đến toàn thể CNVC-LĐ trên địa bàn. Một chương trình văn nghệ được LĐLĐ quận phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa quận thực hiện. Toàn bộ tiền thu từ bán vé được dùng mua quà tặng CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo, không có điều kiện về quê ăn Tết và cán bộ CĐ có hoàn cảnh khó khăn.