Bóng hồng và sự cố hi-tech

Hi-tech thường được xem là thú chơi tao nhã và tốn kém của phái mạnh nên khi các bóng hồng đặt chân vào thế giới này, họ cũng để lại những giai thoại khá hy hữu và rất nữ tính. Các sự cố hi-tech của phái đẹp dưới đây là những minh chứng thú vị

1. Sạc pin như đổ sữa!

 
Alex Trương, nhân viên văn phòng một công ty ở E.town (quận Tân Bình - TPHCM), kể về sự cố với chiếc điện thoại: “Điện thoại mình đang cắm sạc pin, chị đồng nghiệp thản nhiên rút ra, rồi cắm đồ sạc và sạc điện thoại của chị ấy. Mình không kịp trở tay luôn. Hỏi ra thì chị ấy giải thích dù gì mình cũng (sạc) được “nửa hũ” rồi, lát sạc thêm cũng được, có sao đâu. Còn máy của chị ấy hết sạch pin rồi, cần sạc liền. Lần đầu tiên, mình nhận ra phải cẩn thận khi có phụ nữ ở gần đồ hi-tech”.
 
Vì đâu nên nỗi: Chị đồng nghiệp của Alex đã hiểu về pin điện thoại như một chai sữa, đổ vào nửa chai sau đó sẽ đổ tiếp vào, không hề hấn gì. Rất may nhầm lẫn sơ đẳng này không phải là phổ biến nhưng cũng xin lưu ý: Pin điện thoại nên được sạc đầy mỗi lần sạc, tránh sạc không đầy và liên tục vì dễ gây chai pin.
img
Nhiều bóng hồng đã để lại những giai thoại khá hy hữu và rất nữ tính khi bước vào thế giới hi-tech
 
2. Êm, ấm cho Apple
 
Hoàng Cúc, một họa sĩ thiết kế, lại có cách chăm sóc chiếc laptop Apple tưởng rất chu đáo, tỉ mỉ: cứ sau mỗi lần mở máy lên sử dụng, Hoàng Cúc luôn cẩn thận đặt chiếc túi nỉ bọc laptop lên làm tấm nệm lót để máy được “sạch sẽ và êm ái”.
 
Vì đâu nên nỗi: Đôi khi nâng niu thiết bị hi-tech không đúng cách lại là một mối nguy cho chúng. Nếu không trang bị thêm chiếc đế tản nhiệt cho máy, người dùng laptop nên đặt máy trên một mặt phẳng trơn, thoáng sạch, không bám bụi như mặt gỗ, kính... Tránh suy nghĩ ngây thơ rằng máy cũng cần được bọc êm bằng vải nhung, lụa đỏ…
 
3. Chấn thương do thừa cân
 
Chị H., nhân viên một công ty TNHH ở quận 8 - TPHCM, lại vác chiếc laptop HP Presario C300 băng bó tùm lum bằng băng keo mà các thợ điện dùng quấn đấu nối các đầu dây. Chị giải thích: “Mình nhỏ con mà cái máy hơi nặng, gần 3 kg, nên dù cẩn thận lắm, mình vẫn làm rơi cả ba-lô và máy… không nhớ là bao nhiêu lần. Mà hay cái là chỉ chấn thương phần vỏ máy, còn máy vẫn chạy tốt”.
 
Vì đâu nên nỗi: Trọng lượng, kích thước của thiết bị hi-tech là một trong những yếu tố chị em phụ nữ nên cân nhắc khi chọn sở hữu thiết bị. Đây cũng là lý do các nhà sản xuất luôn cho ra mắt những dòng sản phẩm ưu ái cho đặc điểm và thói quen sử dụng khá nữ tính của chị em.
 
4. Ai biết, tưởng cái sim!
 
Chị Trúc, nhân viên công ty ở tòa nhà Green Power (đường Tôn Đức Thắng, quận 1 - TPHCM), vẫn còn hơi ấm ức với chính bản thân mình: “Mình được tặng cái sim, thấy không cần thiết nên vứt đi. Ai dè, sau mới biết mình đã quăng cái thẻ nhớ micro SD. Trời ơi, ai biết đâu nè!”.
 
Vì đâu nên nỗi: Thông tin thời trang, thực phẩm luôn được chị em phụ nữ cập nhật liên tục nên đôi khi các thông tin về công nghệ bị lơ là một chút. Nếu có tặng quà hi - tech cho chị em, ít nhất nên chắc chắn là cô nàng biết bạn đang tặng gì, nếu không sẽ gặp tình huống lãng phí đáng tiếc nói trên.
 
5. “Ăn táo” vì cái máy sấy tóc
 
Đồng nghiệp của Alex Trương, anh H. Th., lại gặp một tình huống ngậm ngùi hơn với bạn gái và chiếc iPhone. Anh kể: “Điện thoại của nàng hư nên nàng cầm cái iPhone của mình đi làm tóc. Bạn nàng gọi khi cô thợ đang sấy tóc. Và hậu quả là “em” iPhone của mình được sấy nóng vào màn hình cảm ứng. Mình phải đi “ăn táo” để cứu bộ mặt em iPhone. Còn nàng im lặng cũng khiến mình chột dạ, không dám hó hé một tiếng nào”.
 
Vì đâu nên nỗi: Tuyệt đối không bao giờ để các tác nhân như nhiệt, cơ, hóa… tác động trực tiếp và thô bạo lên các thiết bị hi-tech. Chị em phụ nữ có quyền không nhớ điều này để họ luôn cần chúng ta bên cạnh. Cho nên đừng bao giờ quên mối đe dọa của các thiết bị hi-tech từ các tác nhân này trong thế giới chị em: sức nóng máy sấy tóc, nước tẩy sơn móng tay và cả những chiếc móng tay giả đẹp rực rỡ.