Lịch sử trên blog

“Tôi yêu Việt Nam, Việt Nam muôn năm, Việt Nam tiến lên...”. Đâu đó trên blog, những slogan đậm tình yêu nước như thế vẫn luôn xuất hiện trong thế giới của những người viết blog yêu lịch sử

Khởi đầu từ blog lichsuvietnam, lướt qua những sự kiện các vua Hùng dựng nước, Hai Bà Trưng khởi nghĩa... những nét phác thảo của từng triều đại trong lịch sử Việt Nam đã mở ra. Nếu dung lượng mỗi bài viết mà Yahoo!Blog không cho phép post những trang sử dài, Hùng- chủ nhân của blog này - còn tận dụng luôn cả chức năng comment để “nói thêm cho rõ” về nhân vật tiêu biểu, huyền sử xung quanh các sự kiện... Anh chia sẻ: “Lịch sử hun đúc cho chúng ta lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Học lịch sử thì chúng ta mới hiểu được đạo lý của con người”.

Ngẫu nhiên mà trùng hợp khi lang thang vào blog thaothucsg. Đọc được một entry với lời tâm sự: “Có ý định post những cuốn sách lịch sử lên blog của mình, một mặt vừa để “ngâm cứu” dần (đọc đi, đọc lại thôi) và cũng để ai đó chưa đọc, nếu tình cờ lướt qua thì cũng là điều tốt. Ấy thế nhưng sau khi post 2 hồi của Hoàng Lê nhất thống chí lên blog thì mới nhận ra những hạn chế khó khắc phục. Và ý tưởng để khắc phục là tạo hẳn một blog riêng chuyên về lịch sử”.

Blog Doremon 360 lại mở đầu bằng lời giới thiệu: “Xin chào! Blog mình viết về cội nguồn và văn minh của dân Việt xưa”. Từ đó, một trong gian đậm chất sử Việt với trống đồng, đá cổ và những bản đồ minh họa cụ thể cho từng bài viết đã khiến những blogger đặt chân đến blog này không khỏi ngạc nhiên. Xen lẫn với những sử liệu cũ, Doremon 360 cũng đã giới thiệu những bài viết, đặt một cái nhìn mới về lịch sử hào hùng của Việt Nam. Điều này đã thu hút được rất nhiều người tham gia tranh luận. Những cái tên như Battrang306*, Đại Cồ Việt, Đại Việt®... comment cho nhau, trở thành một cộng đồng yêu lịch sử trên không gian của Yahoo! Blog.

Không thể để lịch sử Việt Nam cứ mãi ngủ yên cùng với thời gian trong thư viện hay nằm im lìm trong những cuốn sách đầy bụi, cư dân mạng đã đánh thức chúng dậy bằng cách riêng của mình, với lòng tự hào dân tộc.