Offline từ thiện

Những ngày qua, cộng đồng mạng đã kêu gọi, quyên góp và tổ chức nhiều chương trình từ thiện giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn

Trước cảnh người dân hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh bị thiên tai tàn phá nặng nề, trên blog Việt, một học sinh ở Hà Nội viết: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng. Bằng tấm lòng của mình, các bạn hãy làm một việc dù nhỏ để giúp đồng bào của chúng ta”.

 
Xúc động, ý nghĩa
 
Tại TPHCM, CLB Hoạt động vì cộng đồng kết hợp với Trung tâm Từ thiện Huyền Trang mở chiến dịch “Vì miền Trung thân yêu”. Thông báo trên trang web của CLB viết: “Ngày 19-10, vận chuyển số hàng hóa vận động được ra Quảng Nam; đến ngày 21, có mặt tại Huế; ngày 22 và 23, ở Quảng Bình, Hà Tĩnh để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt...”.
 
Tương tự, Ban Quản trị diễn đàn blog tiếng Việt cũng mở lời: “Miền Trung đang bão lũ, số người chết và thiệt hại vẫn không ngừng tăng lên. Anh chị em blogger ơi, chỉ cần mỗi người vài chục ngàn đồng nhịn ăn sáng để giúp đỡ đồng bào. Hãy vận động mọi người quanh bạn chung tay ủng hộ nhé”. Đến ngày 23-10, số tiền diễn đàn này quyên góp được hơn 41 triệu đồng. Tên các cá nhân và doanh nghiệp gửi tiền cứu trợ được diễn đăng công khai.
 
Nguoihatinh.net - diễn đàn của những người con Hà Tĩnh sinh sống ở khắp ba miền đất nước - những ngày này cũng “sụt sùi” trước những tang thương của quê nhà. “Bà con dân mình đang đối mặt với cái đói, cái rét và bệnh tật rình rập... Với truyền thống tương thân tương ái, chúng ta hãy cùng chung tay đóng góp, cùng sẻ chia tinh thần và vật chất với quê hương để góp phần xoa dịu nỗi đau...” - thông điệp của ban quản trị diễn đàn gửi gắm trên trang chủ.
 
Các thành viên diễn đàn này đã lên kế hoạch làm từ thiện rất cụ thể: Giai đoạn 1 (đến hết ngày 24-10), vận động quyên góp; giai đoạn 2, phát động tiếp theo sau giai đoạn 1 bằng việc tổ chức chương trình “Mùa đông ấm”. Đến ngày 23-10, số tiền quyên góp được qua nguoihatinh.net là 59,7 triệu đồng và 300 USD.
 
Trên diễn đàn nguoiquangbinh.net, con dân tỉnh Quảng Bình cũng tỏ bày sự đau đáu về quê nhà. Bên cạnh loạt ảnh đặc tả cảnh điêu tàn ở một số vùng thiên tai, ban quản trị diễn đàn viết: “Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, những em thơ buổi sáng nhịn đói đi học và cả những thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa, chúng ta hiểu rằng phải thắp lên cho các em ngọn lửa niềm tin vào ngày mai, giúp các em thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ này.


img

Phơi lúa trên đường ở Hà Tĩnh sau khi lũ rút... Ảnh: Na Son Nguyen

Chúng tôi, những thành viên trên diễn đàn nguoiquangbinh.net, kêu gọi tình thương, sự hỗ trợ của các bạn là con em Quảng Bình và những người bạn yêu mến Quảng Bình đang sống và làm việc tại quê nhà và nhiều nơi trên thế giới”.
 
Các thành viên nguoiquangbinh.net đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình “Hướng về quê hương”, bắt đầu từ ngày 24-10 tại huyện Tuyên Hóa. Bước đầu, số tiền, hàng vận động quyên góp được gồm hơn 25 triệu đồng, 12.000 bộ áo quần, 6.400 quyển sách, vở; 670 cây bút, 10 bao gạo, 600 gói bột nêm, 8 bộ chăn mền, 60 bộ bàn ghế...
 
Từ thế giới ảo bước vào đời thường
 
Trên Facebook, cư dân mạng cũng lập nhiều trang riêng để chia sẻ với nỗi cơ cực của người dân Bắc Trung Bộ, đồng thời kêu gọi chung tay giúp đồng bào gượng dậy sau thiên tai.
 
Nick cui_bap_gia viết: “Quảng Bình, Hà Tĩnh - những vùng địa linh nhân kiệt, cũng là mảnh đất nghèo khó, người dân quanh năm “sáng chống bão dông, chiều ngăn nắng lửa”. Bao giờ cuộc sống nơi đây mới khấm khá...?”. Chia sẻ ý kiến của cui_bap_gia, nhiều người vẫn tỏ ra lạc quan, như congaisongla_80 dẫn một câu ca Bắc Trung Bộ: “Chớ than phận khó ai ơi. Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”.
 
 
img
...và tâm trạng bà Trần Thị Mừng bên sông Lam - những bức ảnh gây ấn tượng mạnh đối với cộng đồng mạng. Ảnh: AP
 
 
Cũng trên Facebook, sau khi nhiếp ảnh gia Na Sơn post lên trang cá nhân của mình sê-ri 23 tấm ảnh đặc tả những cảnh đau lòng trong lũ lụt ở Hà Tĩnh, cư dân mạng đã “nối đuôi” nhau xem và bình luận.
 
Trong đó, bức ảnh đặc tả gương mặt sầu bi, thất thần của bà Trần Thị Mừng (46 tuổi) ngồi bên bờ sông Lam ngóng tin từ đội tìm kiếm thi thể con trai bà gây ấn tượng nhất, được nhiều người gửi comment.
 
Nick Vo Thi Doan Trang viết: “Mong cho chị sẽ tìm được con của mình. Nghẹn ngào!”. Theo thông báo của Na Sơn trên Facebook, anh và nhóm bạn sẽ tổ chức chuyến offline từ thiện ở Hà Tĩnh. Tương tự, nhiều “hội Facebook” cũng bàn nhau thực hiện các chuyến công tác xã hội hướng về miền Trung ruột thịt.

Sẻ chia qua mạng

Sự kiện trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi cùng các nạn nhân hôm 21-10 đã tạo “sốt” trên nhiều trang báo điện tử tổ chức tường thuật trực tiếp như Người Lao Động Online, Tuổi Trẻ Online, VnExpress, Vietnamnet..., qua đó nhận được số lượng rất lớn lượt truy cập và phản hồi.

 
Độc giả Phan Thị Hợp chia sẻ trên Người Lao Động Online: “Cầu một phép màu cho những người bị nạn để dịu đi nỗi đau của người thân và của chúng tôi”.
 
“Nếu cơ quan chức năng kiên quyết chặn không cho xe vào khu vực nguy hiểm thì đâu có xảy ra tình cảnh đau lòng này.
 
Hãy làm rõ trách nhiệm...” (Trần Ngọc Lành - Người Lao Động Online); “Thương quá miền Trung ơi! Nhà nước và Chính phủ hãy quan tâm nhiều hơn đến đồng bào miền Trung để người dân nơi đây phần nào bớt khổ” (Võ Quốc Trường - Người Lao Động Online).
 
Còn trên VnExpress, bạn đọc Nguyễn Hằng tâm sự: “Vô cùng xót xa cho biết bao số phận đã bị cơn lũ cướp đi mạng sống, để lại sau đó là nỗi đau giằng xé cho người thân và niềm tiếc thương cho đồng bào cả nước. Chúng ta hãy phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” để góp phần xoa dịu nỗi đau”...