Webcam, coi chừng chuyện đồi bại
Webcam là chiếc camera nhỏ gắn trước màn hình giúp cho những người trò chuyện qua mạng (chat) có thể nhìn thấy nhau. Chat trên Internet bây giờ phải là chat qua webcam mới gọi là chat “xịn”. Hầu hết những điểm Internet công cộng hiện nay đều có trang bị từ một đến vài ba webcam để chiều lòng “thượng đế”. Và cũng bởi tính tiện ích của webcam, giúp cho người chat có thể nhìn được mặt nhau nên cũng có nhiều chuyện xung quanh chiếc webcam lắm.
Một thành viên của mạng Trí Tuệ Việt Nam kể lại: “Hôm đấy ông anh tôi chat với một cô gái. Lúc đầu thì bình thường, một lúc sau nhìn lại webcam thì thấy trên người cô ta... chẳng còn cái gì cả. Hình như cô ấy “tiếp thị hàng” thì phải”. Kinh dị hơn nữa, cô sinh viên NTH chat với một người là dân Ý. Được một lúc, anh ta bảo mở webcam ra mà xem mặt. Cô mở webcam ra và nhìn thấy cái... của anh chàng bệnh hoạn.
Tính tiện ích của webcam là không thể chối cãi. Nó giúp cho những người làm quen có thể biết mặt nhau. Nó giúp ta nhiều trong việc thật hóa chuyện làm quen vốn bị coi là tương đối ảo trên mạng.
Tuy nhiên, tính tiện ích đó khi bị khai thác theo một chiều hướng xấu sẽ dẫn đến những hậu quả khó chịu. Không thiếu những cô gái từ chuyện coi chat là một phương tiện marketing thân xác mình, giờ được thêm webcam nữa thì đúng là hổ thêm cánh, càng dễ dàng tiếp cận hơn với một bộ phận người lên Internet để tìm hoa.
Trên thế giới đã cảnh báo nhiều về chuyện tình dục trên mạng (cybersex). Với một số người bệnh hoạn, lên mạng với những mục đích tăm tối như khoe thân thể, tìm gái thì chuyện ta phải cảnh giác hơn với những mặt trái của webcam hẳn là chuyện không thừa!