Bí ẩn những chiếc Boeing 737 "ma" ở Bali
(NLĐO) - Chiếc máy bay Boeing 737 bỗng dưng xuất hiện giữa cánh đồng ở Bali - Indonesia, dù nơi đây không có đường băng hay bãi máy bay phế thải nào. Nhiều năm trôi qua, chiếc máy bay vẫn là một bí ẩn, khiến mọi người đổ xô đến xem.
Bị che khuất bởi những container và lều trại xập xệ trên cánh đồng, chiếc máy bay Boeing 737 bị ai đó "bỏ rơi" khiến nhiều người tò mò. Những ai ưa khám phá nhất quyết phải đến bằng được, rồi sau đó chia sẻ đoạn clip về chiếc máy bay bí ẩn trên TikTok, YouTube.
Bí ẩn lớn nhất xung quanh chiếc máy bay này là tại sao lại xuất hiện ở đó và tại sao không ai hay biết thời điểm một chiếc máy bay lớn như vậy "hạ cánh".

Chiếc máy bay Boeing 737 nằm cạnh mỏ đá vôi gần đường cao tốc Raya Nusa Dua Selatan, không xa bãi biển Pandawa. Ảnh: YouTube/Exploring With Josh
Vụ "vứt" máy bay khó tin
Chiếc máy bay khổng lồ nằm cạnh một mỏ đá vôi gần cao tốc Raya Nusa Dua Selatan, chỉ cách bãi biển Pandawa (một trong những bãi biển đẹp nổi tiếng ở Bali) 5 phút đi xe. Điều này khiến không ít du khách tới đây không khỏi thắc mắc. Làm thế nào một chiếc máy bay to lớn như thế, lại nằm ngay cạnh đường chính, cách bãi biển đông khách du lịch mà khi đáp xuống không ai hay biết.
Thời điểm máy bay xuất hiện vẫn còn là điều bí ẩn. Không ai có thể biết máy bay xuất hiện giữa cánh đồng chính xác vào thời điểm nào. Theo trang Sina, căn cứ vào thực tế là cây cối mọc dọc theo thân máy bay, có thể suy ra rằng máy bay đã có mặt một khoảng thời gian dài. Nhiều người dân địa phương cho biết máy bay đã ở đó từ năm 2007.
Thông tin về chiếc Boeing 737 bí ẩn rộ lên trên YouTube từ năm 2016, sau khi một blogger du lịch người Mỹ tên Josh đăng clip về máy bay. Đoạn clip đó hiện có hơn 10 triệu lượt người xem. Josh nói rằng anh đã dò hỏi người dân địa phương và tham khảo trên mạng nhưng cũng không biết được lý do chiếc máy bay nằm giữa cánh đồng.
Nhiều phương tiện truyền thông cho biết khu vực xung quanh chiếc Boeing này không có "nghĩa trang" máy bay nào. Và trên thân của máy bay cũng không có thương hiệu cũng như bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào nên không rõ máy bay có thuộc về một hãng hàng không nào hay không.
Trong một số hình ảnh trên mạng xã hội, mọi người có thể thấy cửa trước máy bay đã được mở sẵn và có cầu thang dẫn vào bên trong.

Trên thân của máy bay không có thương hiệu cũng như bất kì dấu hiệu nhận dạng nào. Ảnh: YouTube/Exploring With Josh

YouTuber Josh nói rằng anh đã dò hỏi người dân địa phương và tham khảo trên mạng, nhưng cũng không biết được lý do chiếc máy bay nằm giữa cánh đồng. Ảnh: YouTube/Exploring With Josh
Không lời giải thích
Đến nay, vẫn chưa có ai đứng ra nhận sở hữu chiếc máy bay hoặc có thể đưa ra lời giải thích đáng tin cậy về việc làm thế nào nó xuất hiện ở đó và tại sao chiếc máy bay cho đến nay lại bị bỏ rơi.
Không ít cư dân mạng suy luận rằng sự xuất hiện đột ngột của chiếc Boeing 737 là do người ngoài hành tinh. Một số lại tỏ ra thực tế hơn khi cho rằng đó có thể là chiến lược quảng cáo.
Về phần người dân địa phương, họ kháo nhau rằng máy bay thuộc sở hữu của một doanh nhân người Úc. Thương nhân đầy tham vọng này đã đưa từng phần của chiếc máy bay đến cánh đồng rồi lắp ráp lại, nhằm biến nó thành một nhà hàng độc đáo.
Những người ủng hộ giả thiết đó cho rằng ông ấy không đủ tiền để hoàn thành dự án, đành bỏ lại chiếc máy bay nằm chơ vơ như hiện nay. Nguyên nhân khác được nhắc đến là do vướng mắc giấy phép nên việc xây dựng vẫn chưa bắt đầu. Tuy nhiên, theo trang News.com.au, đồn đoán này vẫn chưa được cơ quan chức năng địa phương xác nhận.

Một số người dân trong khu vực nói rằng máy bay được một doanh nhân mang từng mảnh và lắp ráp lại, nhằm biến nó thành một nhà hàng độc đáo. Ảnh: YouTube/DuncanLyster

Máy bay Boeing 737 trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Ảnh: wejusttravel
Do nằm trên đất tư nhân, hàng rào đã được dựng lên xung quanh chiếc máy bay và có người canh gác, dường như có cả hệ thống an ninh, để ngăn chặn những người hiếu kỳ xâm nhập, cố gắng đột nhập vào bên trong chiếc máy bay bí ẩn. Dù vậy, chiếc máy bay vẫn trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch khi đến Bali.
Theo trang Daily Mail, nhiều du khách như cặp đôi Katka và Mic sở hữu trang blog du lịch "we just travel", blogger Josh… cho biết có thể chiêm ngưỡng chiếc máy bay từ ngọn đồi bên cạnh và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, hầu hết các du khách đều bị từ chối khi đề nghị trả phí để được vào bên trong khu đất để nhìn kỹ máy bay hơn.
Các hướng dẫn viên du lịch cho biết nhìn từ xa, rất khó để phát hiện ra máy bay bởi bao quanh khu đó là hàng loạt container cũ xếp chồng lên nhau. Một phóng viên của tờ Vice (Mỹ) – người cố tiếp cận chiếc máy bay này nhưng thất bại – mô tả rằng máy bay có một vẻ ngoài "rùng rợn" khi nhìn từ xa và cảm thấy may mắn vì đã không vào được bên trong.

Hàng rào được dựng lên xung quanh chiếc máy bay và có người canh gác, dường như có cả hệ thống an ninh, để ngăn chặn những người hiếu kỳ xâm nhập. Ảnh: YouTube/Exploring With Josh

Du khách háo hức đổ xô đến xem máy bay bị bỏ rơi. Ảnh: Daily Mail
Hai chiếc Boeing 737 khác
Chiếc Boeing 737 gần cao tốc Raya Nusa Dua Selatan không phải là chiếc máy bay duy nhất bị bỏ rơi một cách bí ẩn tại Bali. Ít nhất còn 3 chiếc như vậy "từ trên trời rơi xuống" hòn đảo du lịch xinh đẹp của Indonesia.
Cách chiếc Boeing 737 gần cao tốc Raya Nusa Dua Selatan khoảng 8 km về phía Bắc là một chiếc máy bay bị bỏ rơi khác, cũng là máy bay 737.
Chiếc Boeing 737 thứ hai nằm ở khu vực Kedonganan thuộc bãi biển Jimbaran, nằm ngay cạnh một cửa hàng Dunkin’ Donuts, cánh của nó dựa sát vào bức tường của quán ăn này. Chiếc máy bay này được cho là đã xuất hiện từ năm 2007, từng được dùng làm sân khấu tổ chức sự kiện vào năm 2018.
Một số người nói rằng đây là máy bay phản lực cũ, không có động cơ, có thể từng được lên kế hoạch làm nhà hàng, rạp chiếu phim, hay thậm chí là nhà ở, nhưng bị bỏ dở vì lý do nào đó.

Chiếc Boeing 737 nằm ngay cạnh một cửa hàng Dunkin’ Donuts. Ảnh: Google Street View
Chiếc Boeing 737 thứ ba - ở phía Tây Bali - có lẽ là chiếc máy bay "ma" ít được biết đến nhất ở Bali. Nó nằm ở vùng Jembrana trên một cánh đồng rộng lớn dưới những cột điện lớn. Không ai biết chủ sở hữu của chiếc máy bay này.
Theo người dân ở đây, du khách có thể tham quan máy bay miễn phí, leo lên cánh hoặc vào phần phía trước của khoang hàng hóa nhưng không thể vào khoang máy bay.

Chiếc Boeing 737 ở phía Tây Bali có lẽ là chiếc máy bay "ma" ít được biết đến nhất ở Bali. Ảnh: universal-traveller.com

Ảnh: universal-traveller.com
Chiếc máy bay phản lực thứ tư - một chiếc McDonnell Douglas DC 10 - nằm "nghỉ hưu" trên đỉnh của một vách núi tại bãi biển Nyang-Nyang. Máy bay xuất hiện vào năm 2021. Felix Demin là nhà đầu tư dự án, đã kéo máy bay lên đỉnh vách đá bên bờ biển với mục đích giúp hồi sinh ngành du lịch của khu vực, vốn bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19.
Felix Demin kỳ vọng nơi này sẽ trở thành địa điểm chụp ảnh nổi tiếng và dự định tân trang máy bay thành một khách sạn mini. Trái ngược với sự hào hứng của Felix Demin, một số cư dân mạng xã hội lo ngại máy bay làm hỏng cảnh quan bờ biển đẹp đẽ nơi đó.

Chiếc máy bay phản lực khác nằm "nghỉ hưu" trên đỉnh của một vách núi tại bãi biển Nyang-Nyang. Ảnh: Twitter/@aryawiznu