Những vụ án giết người chấn động Hồng Kông

(NLĐO) – Vụ sát hại và phân xác người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) mới đây khiến người dân ở Hồng Kông (Trung Quốc) không khỏi bị sốc. Trước vụ án này, Hồng Kông không ít lần rúng động bởi những án mạng ghê rợn tương tự.

1. Mẹ giết con (2017)

Vụ việc xảy ra vào tối 17-12-2017 sau khi hàng xóm hốt hoảng phát hiện máu chảy ra từ căn hộ tầng 3 của tòa nhà trên đường Canton, khu Vượng Giác. Phá cửa vào căn hộ, cảnh sát phát hiện một người phụ nữ mê sảng và thi thể bé gái không nguyên vẹn trong nhà tắm.

Qua xác minh, đó là thi thể của người con gái 12 tuổi - con chung giữa người phụ nữ và người chồng đầu tiên. Người hàng xóm sống đối diện cho biết nghe thấy tiếng động khoảng nửa tiếng đồng hồ vào lúc 15 giờ cùng ngày và ngửi thấy mùi thuốc khử trùng mạnh.

Nghi phạm thừa nhận đã sát hại và chặt thi thể con gái để che giấu tội ác. Người này bị kết án ở trong bệnh viện tâm thần suốt đời do có tiền sử lạm dụng ma túy và mắc bệnh tâm thần.

Những vụ án giết người chấn động Hồng Kông - Ảnh 1.

Người phụ nữ 37 tuổi bị cảnh sát bắt giữ vì giết con gái 12 tuổi. Ảnh: Sohu

2. Con giết cha mẹ (2013)

Gây chấn động không kém là vụ Chu Khải Lượng (Henry Chau Hoi-Leung) giết và chặt thi thể của cha mẹ.

Vụ án xảy ra vào trưa ngày 1-3-2013. Chu Khải Lượng (khi đó 29 tuổi) nói với cha mẹ rằng hắn mua được nhà ở lầu 3 trong chung cư Hải Hưng, khu Đại Giác Chủy. Hắn nhờ cha mẹ đến dọn dẹp giúp nhưng khi vừa vào nhà đã ra tay sát hại họ.

Bạn của Chu Khải Lượng là Tạ Trăn Kỳ giúp hắn phi tang phần thi thể bị chặt.

Hai tuần sau, Chu Khải Lượng đến đồn cảnh sát trình báo cha mẹ mất tích, cũng như lập một trang trên Facebook để kêu gọi công chúng giúp tìm kiếm họ.

Dù vậy, tên này sa lưới pháp luật sau khi gửi tin nhắn cho bạn bè thông qua ứng dụng WhatsApp, theo đó thừa nhận đã sát hại cha mẹ.

Những vụ án giết người chấn động Hồng Kông - Ảnh 2.

Chu Khải Lượng và cha mẹ. Ảnh: The Mirror


Những vụ án giết người chấn động Hồng Kông - Ảnh 3.

Chu Khải Lượng (người bị trùm đầu) bị bắt vào tháng 3-2013. Ảnh: SCMP

Truyền thông địa phương cho biết Chu Khải Lượng lên kế hoạch giết người từ trước đó 3 tháng. Hắn mua dao, tủ lạnh, lò vi sóng và nồi cơm điện. Chu Khải Lượng cho biết rất ghét cha mẹ và đổ lỗi họ là nguyên nhân khiến hắn thất bại trong cuộc sống và tình yêu, theo tờ The South China Morning Post.

Chu Khải Lượng lãnh án chung thân vào ngày 23-3-2015. Tạ Trăn Kỳ bị kết án 1 năm tù.

Vụ án được dựng thành phim tâm lý tội phạm Hành lang chính nghĩa (The Sparring Partner) vào đầu tháng 10-2022.

Những vụ án giết người chấn động Hồng Kông - Ảnh 4.

Tủ lạnh chứa một số bộ phận cơ thể của nạn nhân. Ảnh: SCMP

3. Cái chết thương tâm của cô gái 16 tuổi (2008)

Tháng 4-2008, Vương Gia Mai (Wong Ka-mui), 16 tuổi, bị một trong những khách hàng "hẹn hò có thù lao" ở khu Thâm Thủy Bộ bóp cổ và phân xác.

Gia đình của Vương Gia Mai trình báo cô gái mất tích vào ngày 29-4-2008. Theo các nguồn tin của cảnh sát, Vương Gia Mai liên lạc lần cuối với người đàn ông tên Đinh Khải Thái (28 tuổi). Tờ Minh báo đưa tin Gia Mai tìm kiếm khách hàng "hẹn hò có thù lao" dưới tên "Kimi" để trả khoản nợ 50.000 HKD (hơn 150 triệu đồng).

Đinh Khải Thái gặp nạn nhân trên mạng và hẹn Gia Mai đến tòa nhà Nhân Phát, khu Thâm Thủy Bộ, để mây mưa vào ngày 27-4-2008. Đinh Khải Thái khai nhận hắn đã giết Gia Mai khi lên cơn nghiện, rồi phân xác vì sợ hãi.

Đinh Khải Thái bị bắt vào đầu tháng 5-2008 và đến ngày 27-7-2009, hắn bị kết án chung thân vì tội giết người.

Năm 2015, vụ án được tái hiện lại trong phim Đạp huyết tầm mai (Port of Call).

Những vụ án giết người chấn động Hồng Kông - Ảnh 5.

Vương Gia Mai. Ảnh: South China Morning Post

4. Kỳ án Hello Kitty (1999)

Ngày 17-3-1999, ba thành viên Hội Tam Hoàng bắt cóc nữ tiếp viên hộp đêm Phàn Mẫn Nghi (Fan Man-yee, 23 tuổi) do vấn đề tiền bạc.

Trong khi phục vụ khách, Mẫn Nghi bị nghi ngờ lấy trộm ví tiền chứa 4.000 HKD (khoảng 12 triệu đồng) của một tên xã hội đen tên Trần Văn Nhạc (Chan Man-lok). Trần Văn Nhạc yêu cầu cô phải trả lại số tiền kèm theo lãi suất, tổng là 10.000 HKD (30 triệu đồng). Do Phàn Mẫn Nghi không có khả năng chi trả, Trần Văn Nhạc cùng đồng bọn là Lương Thắng Tổ (27 tuổi) và Lương Vĩ Luân (20 tuổi) đến tận nhà bắt cóc người mẹ trẻ một con.

Bọn họ tra tấn cô trong căn hộ trên đường Granville ở khu Tiêm Sa Chủy suốt một tháng. Nạn nhân tử vong vào khoảng ngày 14 và 15-4-1999. Những kẻ sát nhân sau đó đã chặt xác nạn nhân, rồi nhét hộp sọ vào bên trong một con búp bê Hello Kitty khổng lồ.

Bạn gái của Trần Văn Nhạc khai báo vụ việc với cảnh sát sau khoảng một tháng sống trong sợ hãi.

Năm 2000, Trần Văn Nhạc, Lương Thắng Tổ và Lương Vĩ Luân bị bồi thẩm đoàn kết tội ngộ sát, giam giữ người trái pháp luật và bị kết án tù chung thân.

Năm 2001, hai bộ phim Đầu người trong búp bê (Human Pork Chop) được sản xuất dựa trên vụ án này.

Những vụ án giết người chấn động Hồng Kông - Ảnh 6.

Hộp sọ của nạn nhân bị nhét bên trong một con búp bê Hello Kitty. Ảnh: SCMP

5. Vụ phân xác năm 1998

Sau khi em trai qua đời, Lương Cẩm Vinh sống một mình trong căn hộ ở khu Nguyên Lãng. Vào ngày 22-2-1998, Vinh tình cờ nhìn thấy màn chia chiến lợi phẩm của nhóm cướp do Trần Cường Minh cầm đầu. Để ngăn Vinh tiết lộ vụ cướp, Minh cho đàn em đánh Vinh, trói lại, không cho ăn uống.

Đến ngày 24-2-1998, bọn chúng phát hiện Vinh tử vong nên phân xác nạn nhân. Tuy nhiên, trước khi kịp phi tang các phần thi thể nạn nhân, một tên đã bị cảnh sát bắt giữ và khai vụ việc với cảnh sát.

Trần Cường Minh bị bắt và bị kết án 18 năm tù.

Những vụ án giết người chấn động Hồng Kông - Ảnh 7.

Tòa nhà xảy ra vụ án ở khu Nguyên Lãng. Ảnh: hkitalk.net

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Xác định 7 nghi phạm

Thái Thiên Phượng được thông báo mất tích vào ngày 21-2-2023. Cô được nhìn thấy lần cuối cùng tại khu nhà sang trọng Kadoorie Hill, nơi gia đình chồng cũ cô sinh sống.

Cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm trong vụ án giết người mẫu này. Trong đó, ông Kwong Kau (65 tuổi, bố chồng cũ), Anthony Kwong (31 tuổi, anh trai chồng cũ) và Alex Kwong (28 tuổi, chồng cũ) bị buộc tội giết người. Bà Jenny Li (63 tuổi, mẹ chồng cũ) bị buộc tội cản trở, làm sai lệch tiến trình điều tra. Cả 4 người này hiện bị tạm giam.

Một nữ nghi phạm khác (47 tuổi), được cho là người tình của ông Kwong Kau, đang tại ngoại. Lam Shun, 41 tuổi, bị cáo buộc hỗ trợ Alex Kwong bỏ trốn, hiện đã được tòa cho phép bảo lãnh tại ngoại. Nghi phạm thứ 7 là Irene Pun, bạn của Alex Kwong, vừa được chuyển giao cho cảnh sát Hồng Kông - Trung Quốc.