Đền Ngư Ông chênh vênh trước sóng dữ
Tuyến bờ biển đoạn qua thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị đang bị sóng biển xâm thực dữ dội, gây sạt lở nghiêm trọng.
Không chỉ đe dọa đời sống, sản xuất của người dân ven biển, biển dữ còn đang áp sát đền thờ Ngư Ông - chốn linh thiêng gắn bó sâu nặng với đời sống tâm linh của ngư dân vùng biển cửa Gianh.
Đứng từ sân đền nhìn ra biển, ông Hoàng Văn Hải - Trưởng thôn Thanh Xuân - chỉ tay về phía những con sóng bạc đầu đang ngày đêm khoét sâu vào bờ cát của vùng biển chạy qua thôn. "Trước đây, từ đền ra mép nước còn gần 200 m, giờ thì chỉ vài bước chân" - ông Hải nói với giọng không giấu được lo lắng.
Đền thờ Ngư Ông nằm bên bờ Nam cửa Gianh, được xây dựng cách đây hơn 125 năm. Ngôi đền lưu giữ phần xương cốt của một cá Ông từng trôi dạt vào bờ - biểu tượng thiêng liêng của ngư dân các làng biển Bắc Trạch.

Bờ biển bị xâm thực gây sạt lở, đe dọa đền thờ Ngư Ông, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị
Theo các bô lão thôn Thanh Xuân, chiến tranh từng tàn phá, bom đạn đánh sập ngôi đền cũ. Sau đó, đền được dựng lại, rồi dần xuống cấp bởi mưa bão và thời gian. Đến năm 2022, theo nguyện vọng của người dân và nhằm bảo tồn lễ hội cầu ngư - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - chính quyền địa phương đã xây mới đền Ngư Ông theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng. Thế nhưng, niềm vui chưa trọn vẹn thì sóng biển đã ập đến.
Trước thực trạng này, UBND xã Bắc Trạch đã nhiều lần báo cáo, kiến nghị cấp trên sớm bố trí kinh phí xử lý sạt lở. Theo bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, về lâu dài, địa phương rất cần một tuyến kè biển kiên cố để bảo vệ đời sống người dân và giữ gìn không gian tâm linh của làng biển.
Bà Hiền cho biết trước tình trạng bờ biển đoạn qua thôn Thanh Xuân xâm thực, gây sạt lở; đặc biệt đe dọa trực tiếp đến đền thờ Ngư Ông - nơi gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh của ngư dân địa phương. Chính quyền xã Bắc Trạch đã nhiều lần báo cáo, kiến nghị cấp trên sớm bố trí kinh phí để xử lý tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng này. Trước mắt, chính quyền địa phương và người dân chỉ có thể khắc phục tạm, nhưng về lâu dài rất cần xây dựng một tuyến kè kiên cố để bảo đảm an toàn cho nhân dân cũng như giữ gìn di tích tâm linh của địa phương. Hơn lúc nào hết, người dân thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch mong mỏi dự án sớm được triển khai, để không chỉ bảo vệ cuộc sống trước mùa bão sắp tới, mà còn giữ gìn mái đền thiêng - nơi ngư dân gửi gắm niềm tin và khát vọng bình an giữa biển khơi.