Địa chấn FIFA Club World Cup: Botafogo quật ngã nhà vô địch châu Âu PSG
(NLĐO) - Nhà vô địch Nam Mỹ Botafogo gây sốc khi quật ngã đương kim vô địch châu Âu Paris Saint-Germain ở trận "chung kết sớm" bảng B FIFA Club World Cup.
53.699 khán giả lọt thỏm giữa cầu trường Rose Bowl gần 100.000 chỗ ngồi tối 20-6 (giờ địa phương) đã chứng kiến nhà vô địch CONMEBOL Copa Libertadores Botafogo đánh bại "gã khổng lồ" châu Âu Paris Saint-Germain với tỉ số 1-0 ở lượt trận thứ nhì bảng B FIFA Club World Cup 2025.
Trong lịch sử giải đấu có rất nhiều tên gọi kể từ ngày chính thức ra mắt cách đây 1/4 thế kỷ, cuộc chạm trán giữa các đội bóng vô địch châu Âu và Nam Mỹ luôn diễn ra hết sức gay gắt và quyết liệt. Họ thắng qua lại không ít lần nhưng có lẽ đây là cú vấp sớm nhất của một nhà vô địch UEFA Champions League, tròn 20 ngày sau khi đăng quang tại giải đấu hàng đầu Cựu lục địa.

Desire Doue trong vòng vây các hậu vệ Botafogo
Thắng là nghiễm nhiên giành quyền đi tiếp, thế nên cả Botafogo lẫn Paris Saint-Germain đều nhập cuộc đầy quyết tâm trước đối thủ ngang sức cân tài. PSG được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ chất lượng đội hình và phong độ cực cao của dàn cầu thủ chủ chốt, chỉ vắng mặt duy nhất ngôi sao Ousmane Dembele ngay cả trong thành phần dự bị.

Botafogo đáp trả mạnh mẽ không kém
Đội bóng Pháp kiểm soát bóng áp đảo, với tỉ lệ cầm bóng suốt trận lên đến khoảng 74%. Họ tổ chức nhiều đợt tấn công bên cánh trái nhờ sự cơ động của Achraf Hakimi và sự sáng tạo của Vitinha - người chơi cực hay ở chiến thắng đậm 4-0 trước Atletico Madrid vòng đấu mở màn.
Tuy nhiên, hàng thủ kín kẽ và đầy kỷ luật của Botafogo đã khiến mọi nỗ lực từ phía PSG trở nên bế tắc. Thậm chí, khi chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương, đội bóng của HLV Luis Enrique lại bất ngờ bị thủng lưới.

Igor Jesus phá vỡ thế cân bằng của trận "chung kết sớm" bảng B
Phút 36, trong một tình huống phản công mẫu mực, Jefferson Savarino thoát xuống bên cánh phải rồi tung đường chuyền chuẩn xác vào trong cho Igor Jesus. Tiền đạo của Botafogo dứt điểm một chạm ở cự ly gần, bóng chạm chân của Pacho đổi hướng bay, vượt khỏi tầm với của thủ môn Gianluigi Donnarumma. 1-0 cho Botafogo, và đó cũng là tỉ số của hiệp đấu đầu tiên.

Igor Jesus trong vòng tay đồng đội và cổ động viên
Bị dẫn bàn, PSG tràn lên tấn công mạnh mẽ trong hiệp hai. Họ tung vào sân nhiều cầu thủ tấn công như Fabian Ruiz, Lee Kang-in, Joao Neves và Bradley Barcola để tạo thêm sức ép nhưng hiệu suất tấn công vẫn không được cải thiện.
Botafogo đã phòng ngự với tinh thần quả cảm và tổ chức chặt chẽ. Thủ môn John Victor thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng. Hàng thủ do Alex Telles và Alexander Barboza chỉ huy hóa giải gần như toàn bộ các pha bóng bổng cũng như các tình huống phối hợp trung lộ của PSG.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho đại diện Nam Mỹ. PSG kiểm soát thế trận gần như tuyệt đối, tạo ra nhiều cơ hội (11 cú sút, 9 quả phạt góc), nhưng thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm và phải trả giá đắt.

PSG nhận thất bại đầu tiên trên cương vị nhà vô địch UEFA Champions League
Với chiến thắng này, Botafogo vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau hai trận, gần như chạm cả hai tay vào tấm vé tham dự vòng knock-out. Trong khi đó, PSG rơi vào thế khó khi mới có 3 điểm sau hai lần xuất quân, buộc phải thắng ở lượt trận cuối để tránh nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng.

Botafogo chạm cả hai tay vào suất vé vòng knock-out
Chiến thắng của Botafogo không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn là lời khẳng định cho sức mạnh và bản lĩnh của các CLB Nam Mỹ tại giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu thế giới. PSG, dù sở hữu đội hình đắt giá và đầy sao, đã nhận một gáo nước lạnh và cần nhanh chóng tìm lại bản lĩnh nếu không muốn tiếp tục chìm sâu tại giải đấu trên đất Mỹ.