Chết đuối vì đuổi bắt vịt sổng chuồng

Khoảng 10 giờ ngày 13-6, một nam thanh niên trong lúc bơi ra sông Vạn (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) để bắt vịt xổng chuồng đã bị chết đuối.

 

img
Nhiều người hiếu kỳ đến xem tìm vớt xác nạn nhân
 
Nhiều người dân sống ở khu vực trên cho biết, nam thanh niên trên tên Khải (sinh năm 1982, trú tại khu La Tỉnh, thị trấn Tứ Kỳ), bị bệnh động kinh, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi bắt ốc, xúc tép.
 
Sáng 13-6, anh Khải nhận cắt tiết vịt hộ một quán hàng bên sông Vạn. Trong lúc đang cắt tiết thì một con vịt bị xổng chuồng bơi ra sông. Anh Khải đi qua cầu Vạn sang phía bờ xã Minh Đức, bơi xuống sông bắt vịt. Tuy nhiên đến giữa dòng thì bị đuối nước.
 
Gia đình nạn nhân đã thuê thợ lặn, 5 thuyền nan để tìm kiếm, nhưng đến 16 giờ 30 cùng ngày vẫn chưa có kết quả. 
 
Ngày 12-6, anh Vũ Quý Nhất (sinh năm 1984, trú tại thôn Vân Độ, xã Trùng Khánh, huyện Gia Lộc) đi mò ốc, tối không về, gia đình đi tìm, không thấy.
 
Đến 8 giờ sáng 13-6, người dân phát hiện anh Nhất chết ở sông Đĩnh Đào. Qua khám nghiệm, công an xác định anh Nhất chết do lên cơn động kinh trong khi đang mò ốc dưới nước.