Con giết người ở đám cưới, cha che giấu tội phạm

Vì mâu thuẫn nhỏ, Cao Văn Tuấn (SN 1993, trú tại ấp 4, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành-Bình Phước) đã giết chết bạn nhậu tại đám cưới. Không khuyên can con trai ra đầu thú, người cha còn đưa tiền cho con bỏ trốn. Cuối cùng cả hai cha con phải đứng trước vành móng ngựa và lãnh án.

Ngày 2-7-2012, Cao Văn Tuấn đã bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên án 9 năm tù giam vì hai tội giết người và cố ý gây thương tích; cha Tuấn, ông Cao Văn Anh bị tuyên án 5 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.
 
Trước đó, vào đêm 8-7-2011, anh Nguyễn Đình Kiên (SN 1975), trú tại tổ 6, ấp 4, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành tổ chức liên hoan để ngày hôm sau đám cưới con gái. Do quen biết nên Cao Văn Tuấn (SN 1993), Trần Hữu Nhân (SN 1991) và Trần Hoàng Minh (SN 1993) đến nhà anh Kiên uống rượu. Đến dự tiệc và ngồi cùng bàn với nhóm của Tuấn còn có Bùi Quang Đồng và Lê Quý Đôn.
 
Do trước đó giữa Tuấn và Đồng có mâu thuẫn nên khi thấy Nhân lấy xe máy chở Minh và Tuấn về, Đồng đánh vào mặt Tuấn. Tuấn nhảy xuống xe bỏ chạy ra đường lô cao su (thuộc ấp 4, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) thì Đồng rượt đuổi theo. Nhân và Minh chạy theo để can ngăn.
 
Tuấn bỏ chạy cách nhà anh Kiên được một đoạn thì bị vấp ngã, trong lúc đứng dậy thì thấy Đôn chạy đến đánh. Tuấn lấy dao trong túi quần đâm vào ngực Đôn. Đôn lùi lại và té ngã gục xuống đất.
 
Đồng chạy lại đánh Tuấn thì bị Tuấn dùng dao đâm vào hông rồi bỏ chạy. Đồng chạy vào lô cao su bên đường lấy hai chén sành đựng mủ cao su rượt đuổi theo ném về phía Tuấn nhưng không trúng.
 
Lúc này Minh và một số người tới, lấy xe máy chở Đôn và Đồng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng khi đưa tới bệnh viện thì Đôn đã chết, còn Đồng được cấp cứu và điều trị.
 
Gây án xong, Tuấn đem con dao tang vật đi đào lỗ chôn giấu.
 
Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 9-7-2011, bố ruột của Tuấn là Cao Văn Anh (SN 1969) điện thoại kêu Tuấn bỏ trốn và hẹn đem tiền đến đưa cho Tuấn. Nhân chở Tuấn đến ngã ba Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương rồi được Cao Văn Anh đưa cho 5 triệu đồng, kêu Tuấn vứt bỏ sim điện thoại đang sử dụng, mua sim khác để chỉ có hai cha con liên lạc với nhau.
 
Sau đó Nhân đến nhà Cao Thị Phương, SN 1964, là cô ruột của Tuấn ở số nhà 48/11 đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk để trốn.
 
Ngày 10-7-2011, Cao Văn Tuấn bị công an tỉnh Bình Phước bắt giữ.
 
Ngày 2-7-2012, Cao Văn Tuấn đã phải nhận bản án 9 năm tù giam vì hai tội giết người và cố ý gây thương tích; cha Tuấn, ông Cao Văn Anh bị tuyên án 5 tháng tù; Trần Hữu Nhân 6 tháng tù; cả hai được hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.