Cướp giật kiếm tiền cho vợ... khám thai!

Bị cáo Phạm Văn Nhơn (SN 1988, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ - Vĩnh Long) khai: Muốn biết vợ đang mang bầu trai hay gái, Nhơn đã giật tài sản người khác kiếm tiền cho vợ đi siêu âm và khám thai!

img
Phút đoàn tụ hiếm hoi của vợ chồng bị cáo Nhơn tại tòa.
\
Phạm Văn Nhơn và vợ là Diệp Thị Thu Trinh (SN 1993) cùng bị khởi tố tội “Cướp giật tài sản”. Nhơn bị bắt hôm 30-3, còn Trinh được tại ngoại do đang mang thai. Hơn 4 tháng bị tạm giữ, Nhơn chưa gặp lại vợ “vì cô ấy sinh con nên không đến thăm được”.
 
Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Khi giật tài sản người khác, bị cáo có nghĩ đến ngày này không?” Nhơn lắc đầu: “Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ kiếm đủ tiền cho vợ đi khám thai chứ không nghĩ hậu quả”.
 
Nhơn làm nghề thợ hồ, còn vợ đi bán vé số, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống nên những lúc Nhơn thất nghiệp, không ai thuê mướn là gia đình trở nên bẩn chật, túng thiếu. “Thấy vợ cứ nôn ói hoài và bị cáo cũng nóng lòng muốn biết vợ mang thai con trai hay gái nên đưa vợ đến phòng khám Loan Trâm khám thai và siêu âm. Trên đường đi, thấy trong túi chỉ còn hơn 100.000đ, sợ không đủ tiền nên bị cáo kêu vợ giật giỏ xách học sinh lấy tài sản đem bán”- Nhơn cho biết.
 
Chủ tọa hỏi Trinh: “Bị cáo biết giật tài sản người khác là vi phạm pháp luật không?”. Trinh trả lời: “Biết”. Chủ tọa lại hỏi: “Biết sao bị cáo không ngăn cản chồng mà còn tiếp tay thực hiện hành vi phạm tội?”. Trinh mếu máo, bảo: “Bị cáo có nói giật đồ người ta ở tù chết nhưng chồng bị cáo bảo giật đại đi để có tiền cho bị cáo đi khám thai. Ảnh còn nói giật một lần không bị bắt đâu mà sợ nên bị cáo đã nghe theo”. Thật ra Nhơn và Trinh đâu chỉ cướp giật một lần...
 
Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Nhơn và Trinh khai nhận: Khoảng 6 giờ 30 ngày 30-3, Nhơn điều khiển xe chở Trinh đi từ nhà trọ ở xã Long Phước (Long Hồ) đến TP Vĩnh Long tìm giật tài sản người đi đường. Đến đoạn ngang bến xe Vĩnh Long, phát hiện em Nguyễn Thanh Hân- học sinh Trường THPT Nguyễn Thông đang trên đường đạp xe đi học, trước rổ xe có để một giỏ xách, Nhơn liền điều khiển xe áp sát vào cho Trinh ngồi sau giật lấy giỏ xách rồi tăng ga bỏ chạy.
 
Đến trước khách sạn Trường Giang thuộc xã Tân Hạnh (Long Hồ), cả 2 dừng lại kiểm tra bên trong giỏ lấy một điện thoại Motorola và 400.000 đồng. Sau đó, Nhơn điều khiển xe quay lại TP Vĩnh Long. Đến dốc cầu Đường Chừa, phát hiện em Lương Tú Anh (học sinh Trường THPT Nguyễn Thông) chạy xe đạp có để một giỏ xách trước rổ xe, Nhơn liền chạy chậm lại cho Trinh giật lấy giỏ xách rồi đến hẻm sau Công an Phường 8 kiểm tra. Thấy không có tài sản gì đáng giá, Nhơn ném bỏ giỏ xách rồi chở Trinh về nhà trọ.
 
Ngoài 2 vụ nói trên, vào giữa tháng 3-2011, Nhơn và Trinh còn thực hiện 4 vụ giật giỏ xách của học sinh trên địa bàn TP Vĩnh Long lấy 4 điện thoại di động đem về phòng trọ cất giữ nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.
 
Một vị hội thẩm hỏi Nhơn: “Bị cáo thấy hành vi giật tài sản người đang chạy xe trên đường dễ gây tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng của mình và bị hại không?” Nhơn chống chế: “Thấy, nhưng tại hoàn cảnh khó khăn quá. Lúc đó, bị cáo đang thất nghiệp, không có tiền mới làm vậy”.
 
Vị hội thẩm chất vấn: “Khó khăn sao không tìm cách khác mà đi cướp giật?”. Nhơn tỏ vẻ hối hận: “Bị cáo biết mình sai rồi xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về lo cho vợ con. Tội nghiệp, vợ bị cáo mới sinh 2 tháng, lại không nghề nghiệp, cuộc sống sắp tới không biết sẽ ra sao”. Nói xong, cả Nhơn và Trinh đều khóc.
 
Tranh thủ lúc HĐXX nghị án, Nhơn đến ngồi cạnh vợ. Cả 2 lặng lẽ nắm lấy tay nhau, siết chặt và những phút giây đoàn tụ hiếm hoi ấy đã cho Nhơn và Trinh thấy được sự tự do đáng quý như thế nào để sau này chấp hành xong án phạt trở về sống có ích hơn. Theo án sơ thẩm của TAND TP Vĩnh Long, Nhơn bị xử phạt 4 năm tù giam, Trinh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo tội “Cướp giật tài sản”.